Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Hossam Hassan đã không giữ được sự bình tĩnh và cáo buộc đội bóng của ông là nạn nhân của một sự "bất công" mang tính hệ thống.
08-1783470375-hlv-ai-cap-to-fifa-muon-messi-va-argentina-di-tiep-o-world-cup

Chiến lược gia này thậm chí còn ẩn ý rằng FIFA đang tìm mọi cách để bảo vệ Lionel Messi cùng các đồng đội trên con đường chinh phục chức vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Trận đại chiến tại sân Mercedes-Benz (Mỹ) đã diễn ra với kịch bản khó ngờ. Đại diện châu Phi nhập cuộc đầy hứng khởi và bất ngờ vươn lên dẫn trước tới 2-0 cho đến phút 79. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với một pha kiến tạo cùng một bàn thắng, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Dù vậy, kết quả này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội và đầy phẫn nộ từ phía ban huấn luyện lẫn các cầu thủ Ai Cập. Họ cho rằng chiến thắng của Argentina đã được tiếp tay bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi của các vị vua áo đen. Phía Ai Cập khẳng định họ đã bị tước mất một bàn thắng hợp lệ sau khi VAR can thiệp.

Trọng tài chính Francois Letexier cũng bị cáo buộc bỏ qua lỗi kéo áo của Alexis Mac Allister đối với cầu thủ Ai Cập trong tình huống dẫn đến bàn thua quyết định ở phút bù giờ. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên đội tuyển Ai Cập nhắc tới tình huống Mohamed Salah dường như bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền, ngay cả VAR cũng ngó lơ tình huống này.

Phát biểu trong phòng họp báo với sự giận dữ tột cùng, HLV Hossam Hassan chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhà đương kim vô địch, nhưng kết quả bị chi phối bởi những yếu tố cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Có lẽ họ muốn nhà vô địch thế giới tiếp tục tiến xa. Có lẽ họ muốn Messi ở lại cuộc đua".  

"Trong bóng đá đôi khi tồn tại những yếu tố nằm ngoài chuyên môn. Nhà đương kim vô địch nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ. Chúng tôi từng phản đối việc chỉ định trọng tài này nhưng không thành. Chúng tôi không thấy sự tôn trọng hay tinh thần fair-play ở đây", ông Hassan gay gắt nói.

"Tình huống Mohamed Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm không được thổi phạt đền, thậm chí VAR còn không kiểm tra. Chúng tôi đều chứng kiến Mac Allister kéo áo cầu thủ của mình, nhưng không hề có sự xem xét lại nào. Tôi không thể chấp nhận cách trận đấu được điều hành. Chúng tôi đã bị đối xử bất công", chiến lược gia 59 tuổi cho biết thêm, đồng thời tuyên bố sẽ không theo dõi thêm bất kì trận đấu nào của World Cup 2026.

Đồng quan điểm với HLV Hassan, các học trò của ông cũng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc. Tiền đạo Mostafa Ziko tiếc nuối cho rằng đội nhà đã đánh rơi chiến thắng một cách khó hiểu khi mọi thứ đột ngột đảo chiều sau khi họ dẫn trước hai bàn.

"Sau khi dẫn 2-0, mọi thứ dường như chống lại chúng tôi. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao bàn thắng thứ hai của chúng tôi lại bị hủy. Nếu Argentina thắng hoàn toàn bằng năng lực, chúng tôi sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều", chân sút 29 tuổi cho biết.

Trong khi đó, thủ thành Mostafa Shoubir dù thừa nhận toàn đội đã có những sai lầm tai hại trong 10 phút cuối trận, nhưng anh vẫn bày tỏ sự tự hào trước tinh thần chiến đấu kiên cường của các đồng đội trước đội đương kim vô địch.

Đội trưởng Salah đã thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần của mình. Thay vì bày tỏ sự không hài lòng, ngôi sao của Liverpool đã nhanh chóng lên tiếng để trấn an và vực dậy tinh thần cho đàn em.

"Salah nói với chúng tôi rằng mọi chuyện đã khép lại. Anh ấy khuyên cả đội hãy chấp nhận kết quả này và xem đây là nền tảng để hướng tới những mục tiêu tốt đẹp hơn trong tương lai", thủ môn dự bị Mohamed Alaa tiết lộ.

PV (SHTT)