HLV Roberto Martinez cho rằng việc so sánh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là thiếu chuyên nghiệp, sau khi chân sút Bồ Đào Nha im tiếng trước Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.
28-1782635898-hlv-bo-dao-nha-tre-con-moi-so-sanh-ronaldo-voi-messi
Ronaldo không để lại dấu ấn trong trận đấu với Colombia (Ảnh: Reuters)

Siêu sao 41 tuổi có màn trình diễn mờ nhạt và không ghi bàn sau khi lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, HLV Martinez vẫn kiên quyết để anh thi đấu trọn vẹn cả trận. Quyết định này vấp phải nhiều dấu hỏi khi trên băng ghế dự bị, hai tiền đạo Goncalo Ramos và Goncalo Guedes không được sử dụng, ngay cả khi Bồ Đào Nha rất cần một chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng.  

Trên sân Hard Rock tại Miami, Ronaldo đã chơi đủ 90 phút với các chỉ số thống kê không mấy ấn tượng: chạm bóng 35 lần, chuyền chính xác 81%, tung ra 3 cú dứt điểm với chỉ một lần trúng đích, cùng với 7 lần kéo bóng và 8 lần để mất bóng. Bất chấp thực tế đó, HLV trưởng Bồ Đào Nha vẫn đặt trọn niềm tin vào cựu tiền đạo Real Madrid.

Giải thích về góc độ chiến thuật, nhà cầm quân 52 tuổi cho biết: "Ronaldo là trung phong. Cậu ấy có những pha di chuyển trong vòng cấm rất quan trọng và chúng tôi cần cả đội đồng bộ với những chuyển động đó. Chúng tôi theo dõi mọi chỉ số thể chất theo thời gian thực và Ronaldo đã chơi rất, rất tốt. Cậu ấy đang có tình trạng thể lực rất tốt".  

Sự kiên trì của HLV Martinez với Ronaldo càng bị so sánh khi đặt lên bàn cân với Lionel Messi. Ở tuổi 41, trong khi Cristiano Ronaldo thi đấu không sót một phút nào trong cả ba trận vòng bảng, thì siêu sao người Argentina lại được ban huấn luyện điều tiết thể lực kỹ lưỡng hơn. Cụ thể, Messi được rút ra nghỉ ở cuối hiệp hai trận gặp Algeria, chỉ đá 30 phút trước Jordan và 90 phút trong cuộc đối đầu với Áo.  

Khi truyền thông đặt câu hỏi về sự khác biệt này, chiến lược gia Tây Ban Nha đã thẳng thừng từ chối và tỏ ra không hài lòng. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không so sánh các cầu thủ với nhau. Làm như vậy không chuyên nghiệp và chỉ có trẻ con mới làm thế".  

Nhìn lại trận đấu với Colombia, Bồ Đào Nha rõ ràng đã có một ngày thi đấu lép vế. Đại diện châu Âu chỉ kiểm soát bóng 45% và tung ra 13 cú sút (2 trúng đích), lép vế hoàn toàn trước các con số 26 lần dứt điểm và 6 lần trúng mục tiêu của đối thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa, Bồ Đào Nha nhiều khả năng không có điểm.

Tuy nhiên, HLV Martinez vẫn dành lời khen ngợi cho các học trò khi họ đã khóa chặt được hai ngòi nổ nguy hiểm là Luis Diaz và James Rodriguez, đồng thời đứng vững trước áp lực từ khán đài của CĐV Colombia. Thuyền trưởng Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông đã tạo ra đủ cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng các chân sút lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết.

Ông chia sẻ: "Bruno Fernandes và Joao Felix đều có cơ hội ghi bàn. Ở những trận đấu như thế này, nhất là khi bước vào vòng loại trực tiếp, điều quan trọng là phải tận dụng cơ hội để ghi bàn sớm và kiểm soát thế trận. Chúng tôi đã không làm được điều đó". 

PV (SHTT)