-
Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên -
Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 -
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? -
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận
World Cup 2026
30/06/2026 14:21Ibrahimovic: Hà Lan thua vì từ bỏ bóng đá tấn công
Thất bại cay đắng trước Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khép lại giấc mơ vô địch của Hà Lan, mà còn châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội về mặt chiến thuật.
Quyết định từ bỏ lối chơi tấn công để chuyển sang phòng ngự phản công thực dụng của HLV Ronald Koeman đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ giới chuyên môn, trong đó có cựu cầu thủ Zlatan Ibrahimovic, người từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông tại Ajax.

Phân tích trên kênh truyền hình FOX của Mỹ sau khi trận đấu khép lại, cựu tiền đạo Thụy Điển đã không ngần ngại quy trách nhiệm cho chiến lược gia 63 tuổi. Ibrahimovic thẳng thắn cho rằng Hà Lan gục ngã ở loạt luân lưu vì đã đánh mất đi bản sắc vốn làm nên thương hiệu "Cơn lốc màu da cam".
"Thất bại này là lỗi của Koeman. Tôi không nhận ra tuyển Hà Lan. Đây không phải triết lý bóng đá Hà Lan. Tôi luôn được dạy rằng phải tấn công, tấn công và tấn công. Hôm nay, Koeman giống một HLV Italy, đá để không thua. Trong khi Hà Lan luôn đá để thắng", Ibrahimovic nói.
Theo cựu cầu thủ Ajax và Barcelona ngay cả khi phải đón nhận thất bại, "Cơn lốc màu da cam" thà giữ vững tinh thần tấn công rực lửa còn hơn là thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu. Ông nhấn mạnh: "Nếu thua, hãy thua với bản sắc của mình. Đừng thay đổi nó".
Nguồn cơn của mọi sự chỉ trích bắt nguồn từ quyết định đầy bất ngờ của HLV Koema. Sau vòng bảng liên tục để lộ sơ hở và cho phép đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, vị chiến lược gia này từ bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để chuyển sang hệ thống phòng ngự 5-2-3/5-4-1, trong đó nổi bật là hàng hậu vệ 5 người gồm Micky Van de Ven, Nathan Ake, Virgl Van Dijk, Jan Paul van Hecke và Denzel Dumfries.
Sự điều chỉnh này giúp Hà Lan giữ an toàn cho khung thành, đồng thời bóp nghẹt các khoảng trống mà Morocco có thể khai thác. Tờ L'Équipe khen ngợi Koeman khi đánh giá hệ thống này hợp lý và phát huy hiệu quả. Thế nhưng, mặt trái của sự thực dụng là nó khiến chính Hà Lan gặp khó khăn khi triển khai tấn công. Các pha lên bóng của họ chủ yếu dựa vào tốc độ của Crysencio Summerville và Cody Gakpo, nhưng trong suốt 120 phút các học trò của HLV Koeman chỉ dứt điểm trúng khung thành 2 lần.
Dù Cody Gakpo đã cụ thể hóa cơ hội để mở tỷ số trận đấu, Hà Lan vẫn không thể bảo toàn được lợi thế. Phút bù giờ của hiệp hai, Issa Diop đánh đầu gỡ hòa cho Morocco. Vận may ngoảnh mặt ở khoảnh khắc quyết định đã kéo hai đội vào loạt sút luân lưu định mệnh, nơi Hà Lan đá hỏng tới 3 trong 5 lượt sút và để mất tấm vé đi tiếp vào tay đại diện châu Phi.
Bất chấp làn sóng bủa vây từ dư luận, HLV Ronald Koeman vẫn tỏ ra kiên định với hệ thống chiến thuật được ông lựa chọn. Ông khẳng định bản thân không hề hối hận và giải thích rằng quyết định sử dụng 5 hậu vệ bắt nguồn từ thực tế phòng ngự yếu kém của đội nhà ở vòng bảng. Ông cũng phản pháo lại dư luận khi nhắc nhớ rằng chính người hâm mộ Hà Lan từng yêu cầu đội tuyển chuyển sang sơ đồ này.
"Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích. Tôi phải đưa ra lựa chọn và chúng tôi đã thống nhất với các cầu thủ để chơi theo cách này", Koeman tuyên bố.
Chiến lược gia này thừa nhận toàn đội có những thời điểm lùi quá sâu và không tạo được áp lực, nhưng nhìn chung họ đã phòng ngự tốt trước một đối thủ mạnh. Đối với ông, việc đá hỏng 3 quả luân lưu đã khiến Hà Lan bại trận, nhưng các học trò không có gì đáng trách khi họ đã chiến đấu hết mình. Bản thân ông cũng thấu hiểu nỗi đau này khi tiết lộ bầu không khí trong phòng thay đồ rất nặng nề bởi các cầu thủ đều suy sụp khi giấc mơ World Cup tan vỡ.
- Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên (16:24)
- Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 (16:17)
- Thu nhập bình quân nhân viên EVN gần 40 triệu đồng/tháng năm 2025 (16:13)
- Thông tin mới nhất về phiên tòa xét xử gã tài xế xe bồn cố tình nhấn ga cán tử vong nữ sinh lớp 10 (16:04)
- Cảnh báo y tế: Ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng bất ngờ tăng gấp đôi (16:04)
- Tỷ phú Trung Quốc lưu vong nhận án 30 năm tù tại Mỹ vì lừa đảo xuyên quốc gia (56 phút trước)
- 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới (1 giờ trước)
- CĐV Nhật Bản gây sốt khi gào khóc đau đớn giữa biển người hâm mộ Brazil (1 giờ trước)
- Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp (1 giờ trước)