Morocco giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland nhờ một khoảnh khắc bùng nổ ngay từ những phút đầu, lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.
20-1781921425-morocco-thang-scotland-nho-ban-nhanh-nhat-world-cup
Morocco ghi bàn ngay ở phút thứ 2 trận gặp Scotland (Ảnh: Reuters)

Cuộc đối đầu được bắt đầu bằng một kịch bản không thể hoàn hảo hơn dành cho các cầu thủ Morocco. Khi đồng hồ trận đấu mới chỉ điểm sang giây thứ 71, tiền vệ Brahim Diaz đã có đường kiến tạo thuận lợi để Ismael Saibari băng vào dứt điểm tung lưới Scotland. Bàn mở tỷ số chớp nhoáng chính là pha lập công nhanh nhất tại kỳ World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Gáo nước lạnh từ sớm buộc huấn luyện viên Steve Clarke và các học trò phải lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. So với chiến thắng trước Haiti ở ngày ra quân, chiến lược gia của Scotland đã thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi điền tên Kieran Tierney, Nathan Patterson cùng Ryan Christie với kỳ vọng tăng cường sức chiến đấu. Tuy nhiên, toan tính của đại diện Vương quốc Anh nhanh chóng vấp phải khó khăn trước lối chơi kỷ luật và đầy tốc độ của đối thủ.

Trong suốt phần lớn thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên, Morocco hoàn toàn kiểm soát thế trận. Sự cơ động của Brahim Diaz bên hành lang cánh phải liên tục khuấy đảo và đặt hàng phòng ngự Scotland vào tình trạng báo động. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Scotland tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi chỉ nắm giữ khoảng 36% thời lượng kiểm soát bóng và gần như không thể tạo ra bất kỳ cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Yassine Bounou.

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần khởi sắc hơn cho Scotland khi họ chủ động gia tăng sức ép. Bộ đôi tiền vệ Scott McTominay và John McGinn tích cực dâng cao để hỗ trợ mặt trận tấn công. Dẫu vậy, những đợt lên bóng của họ vẫn bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự thi đấu chắc chắn và tổ chức chặt chẽ của Morocco. Đại diện châu Phi chủ động lùi sâu đội hình, kiên nhẫn rình rập thời cơ phản công và không ít lần khiến khung thành của thủ môn Angus Gunn phải chao đảo.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Scotland. Song, sự kiên cường đó là chưa đủ để đại diện châu Âu xuyên thủng hàng thủ kiên cố của đối phương. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc tỷ số 1-0 được ấn định.

Chiến thắng giúp Morocco tích lũy tổng cộng 4 điểm sau hai lượt trận, nối tiếp trận hòa quả cảm trước Brazil ở ngày ra quân. Kết quả này mang lại sự tự tin rất lớn cho đại diện châu Phi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trái ngược với niềm vui của đối thủ, Scotland đã bỏ lỡ cơ hội sớm định đoạt tấm vé vào vòng trong và họ sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề ở lượt trận cuối cùng tại bảng C.

PV (SHTT)