-
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất -
"Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an -
Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia? -
Chưa từng ốm đau, chàng trai 19 tuổi bất ngờ đột quỵ, cơ hội sống chỉ 1% -
Nguyên nhân hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai, gia đình phát thông báo khẩn -
Nóng: Concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức công bố sơ đồ sân khấu và giá vé, cao nhất chạm mốc 10,5 triệu đồng -
Bão Dolphin giật cấp 17 và đi rất nhanh, hoàn lưu ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? -
Nhật Bản phát hiện thi thể cụ bà 91 tuổi trong rừng, điều tra sau lời khai của người đàn ông Việt Nam -
328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang có bị hủy kết quả thi như 5 thí sinh gian lận ở Quảng Trị? -
"Mùa hè năm ấy" tập 1: Khánh say khướt đòi dắt gái karaoke về ra mắt, mẹ xổng lưng trách mắng bạn thân
World Cup 2026
16/06/2026 09:42Nhận định bóng đá Iraq vs Na Uy: Đại diện châu Á khó làm nên chuyện

Sau gần ba thập kỷ dài đằng đẵng với 28 năm mòn mỏi chờ đợi, Na Uy cuối cùng đã trở lại World Cup. Dù không được giới chuyên môn đánh giá ngang hàng với các ứng viên hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp hay Anh trong cuộc đua vô địch, Na Uy vẫn được đánh giá có thể trở thành "ngựa ô" đáng gờm tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.
Vũ khí hạng nặng đầu tiên giúp Na Uy tự tin khuấy đảo World Cup chính là Erling Haaland, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City và là một trong những cỗ máy săn bàn thượng thặng nhất thế giới thời điểm hiện tại. Không chỉ là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với thành tích 55 bàn thắng , Haaland còn vừa trải qua một mùa giải thăng hoa khi lần thứ ba liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League.
Sức mạnh của đại diện Bắc Âu không chỉ gói gọn trong hai chữ "Erling Haaland". Trong tay họ là một hàng công vô cùng chất lượng với những cái tên như Alexander Sorloth hay Jorgen Strand Larsen. Trục xương sống của Na Uy càng thêm vững chắc nhờ sự điều tiết của người mang băng thủ quân Martin Odegaard, sự đột biến từ ngôi sao đa năng Oscar Bobb cùng kinh nghiệm dày dặn của Sander Berge nơi tuyến giữa. Với một bộ khung đồng đều và ấn tượng như vậy, Na Uy chắc chắn là một ẩn số cực kỳ thú vị và đáng xem tại kỳ World Cup lần này.
Phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ là Iraq, đội bóng cũng phải trải qua một hành trình đầy gian nan và trắc trở để có thể đặt chân đến nước Mỹ, tương tự như hoàn cảnh của Iran. Ngay khi đặt chân tới sân bay, tiền đạo chủ lực Aymen Hussein đã bị lực lượng chức năng địa phương giữ lại tới 7 tiếng đồng hồ, trong khi phóng viên ảnh duy nhất đi cùng đoàn thậm chí còn không được phép tác nghiệp trên lãnh thổ Mỹ.
Xét về phong độ, Iraq có sự chuẩn bị không hề tồi với chuỗi 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua trong các lần xuất quân gần nhất. Thế nhưng, con số đó vẫn có phần lép vế trước phong độ rất cao của Na Uy khi đại diện châu Âu thắng tới 6, hòa 3 và chỉ để thua duy nhất 1 trận trong loạt giao hữu với đối thủ Hà Lan.
Đối đầu với một Na Uy sở hữu dàn hỏa lực cực mạnh, Iraq gần như chắc chắn sẽ chủ động lựa chọn lối chơi thực dụng, thiết lập hàng phòng ngự nhiều lớp kiên cố trước khung thành. Dẫu vậy, khi một sát thủ như Haaland được các vệ tinh xung quanh "bơm" đủ bóng và cơ hội, viễn cảnh đại diện châu Á phải nhận một thất bại đậm đà là điều khó tránh khỏi.
Các dữ liệu chuyên sâu cũng đang nghiêng hẳn về một thế trận áp đảo cho đội bóng Bắc Âu. Kịch bản Na Uy sớm vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một là rất khả thi, bởi họ đã ghi ít nhất 1 bàn ở hiệp đấu đầu tiên trong 7/10 trận gần đây, trong khi hàng thủ của Iraq lại chơi hớ hênh khi để thủng lưới trước giờ nghỉ ở 5/6 trận vừa qua.
Dù vậy, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một trận cầu cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi từ cả hai phía, bởi Na Uy đã nổ súng thành công ở 9/10 trận gần nhất, còn Iraq cũng làm được điều tương tự ở 7/10 trận đấu đã qua.
Đội hình dự kiến Iraq vs Na Uy
- Iraq (4-4-2): Talib; Makenzie, Hashem, Tahseen, Saadoun; Farji, Iqbal, Sher, Qasem; Ali, Aymen Hussein.
- Na Uy (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.
Dự đoán kết quả: Na Uy thắng Iraq 3-1.
- Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất (14:36)
- Drama nhà Beckham: Brooklyn được cho là cắt liên lạc với bố mẹ suốt 3 tháng trước lễ cưới (14:35)
- Chủ tịch FIFA đối mặt nguy cơ mất ghế sau tranh cãi về quyền khai thác World Cup (14:29)
- Phát hiện bị trao nhầm sau 37 năm, hai người phụ nữ khởi kiện bệnh viện đòi bồi thường (14:20)
- "Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an (14:16)
- Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia? (51 phút trước)
- Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hàng nghìn linh kiện súng ná nhập lậu từ Trung Quốc (52 phút trước)
- Quốc Cường Gia Lai còn phải hoàn trả bao nhiêu tiền liên quan bà Trương Mỹ Lan? (55 phút trước)
- Chưa từng ốm đau, chàng trai 19 tuổi bất ngờ đột quỵ, cơ hội sống chỉ 1% (57 phút trước)
- Apple lặng lẽ khai tử chính sách mua iPhone được lòng iFan nhất: Giá niêm yết tưởng rẻ nhưng hóa ra đắt hơn (1 giờ trước)