Mattheus Cunha giơ 5 ngón tay về phía các cầu thủ Nhật Bản để nhắc nhở Brazil đã 5 lần vô địch World Cup, sau khi đánh bại đại diện AFC ở vòng 1/16.

Sức nóng của trận đấu thực tế đã được đẩy lên cao từ trước giờ bóng lăn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kyodo News, cầu thủ Kento Shiogai bên phía Nhật Bản, người sau đó không được tung vào sân, đã đưa ra nhận định rằng Brazil giờ đây không còn là một cường quốc bóng đá như quá khứ.

Phát biểu này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Brazil. Đội trưởng Marquinhos thẳng thắn đánh giá những lời nói của Shiogai mang tính ngạo mạn. Trong khi đó, tiền đạo Matheus Cunha chia sẻ rằng toàn đội luôn dành sự tôn trọng lớn và đánh giá rất cao sự tiến bộ cùng lối chơi của tuyển Nhật Bản.

30-1782793253-sao-mu-che-nhao-cau-thu-nhat-ban
Mattheus Cunha nhắc Nhật Bản Brazil đã 5 lần vô địch World Cup (Ảnh: Globo)

Tuy nhiên, việc bị một người nước ngoài công kích đã chạm vào tự ái và làm tổn thương lòng tự trọng của các cầu thủ. Cunha bày tỏ: "Chúng tôi luôn cố gắng giữ sự khiêm tốn, không muốn tỏ ra hơn ai, nhưng đôi khi cũng cần nhắc họ biết vị trí của mình".

Chân sút MU cho rằng người Brazil có thể tự phê bình nhau, nhưng khi bị tấn công từ bên ngoài, họ sẽ đoàn kết để bảo vệ màu cờ sắc áo.

Sự quyết tâm đó đã được cụ thể hóa bằng một trận cầu vô cùng kịch tính tại sân NRG, Houston. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Brazil vận hành với đội hình xuất phát được giữ nguyên lần đầu tiên kể từ khi HLV Carlo Ancelotti tiếp quản đội bóng vào tháng 6/2025. Chiến thuật ban đầu của chiến lược gia người Italy là khai thác các khoảng trống giữa các tuyến của đối phương.

Thế nhưng, tính toán này đã phá sản khi tuyển Nhật Bản chủ động lùi đội hình phòng ngự quá sâu và b bịt kín mọi ngả đường vào khung thành. Bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội, Brazil thậm chí còn phải nhận gáo nước lạnh ở phút 29 sau cú dứt điểm từ xa hiểm hóc của Sano Kaishu, khiến đại diện Nam Mỹ bị dẫn trước 0-1.  

Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti đã có những điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt. Thay vì kiên trì khai thác trung lộ, Brazil liên tục tạt bóng từ hai biên và đẩy mạnh quân số áp sát vòng cấm. Sự thay đổi này giúp họ gia tăng áp lực lớn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và hạn chế tối đa các pha phản công nguy hiểm của Nhật Bản nhờ hàng phòng ngự được cải thiện.

Thành quả đến khi Casemiro và Gabriel Martinelli lần lượt lập công, giúp Brazil lội ngược dòng thành công với thắng lợi chung cuộc 2-1. Sau trận đấu, HLV Ancelotti thừa nhận đây là một thử thách đầy gian nan và việc mắc sai sót hay chịu áp lực là bình thường. Dù vậy, ông vẫn dành lời khen ngợi cho các học trò khi biết cách thích nghi để giải quyết bài toán khó, đồng thời đánh giá đây là màn trình diễn toàn diện nhất của Selecao kể từ đầu giải đấu.  

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo thuộc biên chế MU Matheus Cunha đã có hành động gây chú ý khi hướng về phía các cầu thủ Nhật Bản và giơ cao bàn tay xòe năm ngón, đồng thời hô to "số 5".

Đây được cho là hành động trực tiếp nhắc nhở về vị thế của Brazil – đội bóng từng 5 lần bước lên đỉnh vinh quang World Cup. Chia sẻ về màn ăn mừng này, chân sút 27 tuổi khẳng định anh không hề có ý định tạo ra một khoảnh khắc gây bão trên mạng xã hội. Sau đó anh giải thích: "Tôi chỉ muốn đáp trả cậu ấy".

PV (SHTT)