-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
World Cup 2026
26/06/2026 15:01Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á
Sân chơi lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang mang đến những câu trả lời đanh thép cho cuộc tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ: Nhật Bản hay Hàn Quốc mới thực sự là thế lực số một của bóng đá châu Á.
Sự chững lại của "Lá cờ đầu" xứ kim chi
Nhìn lại lịch sử, khi bóng đá châu Á còn ở giai đoạn sơ khai với vỏn vẹn 2 suất tham dự World Cup, Hàn Quốc gần như là đại diện mặc định của cả châu lục. Đội bóng xứ sở kim chi duy trì mạch sở hữu tấm vé vàng liên tục từ năm 1986 đến nay. Thậm chí, ngay từ kỳ World Cup 1954 tại Thụy Sĩ – giải đấu quy mô 16 đội chỉ dành duy nhất 1 suất cho châu Á – những "Chiến binh Taegeuk" cũng là những người giành chiến thắng. Vị thế lá cờ đầu này đã được họ đóng đinh suốt nhiều thập kỷ.
Thế nhưng tại chiến dịch năm nay, thầy trò HLV Hong Myung-bo đang cho thấy những dấu hiệu hụt hơi và chững lại rõ rệt. Sau trận mở màn thắng ngược chật vật 2-1 trước Cộng hòa Czech – trận đấu mà cổ động viên nhắc nhiều đến tiền vệ phòng ngự Hwang In-beom (Feyenoord), người vốn không thể khỏa lấp khoảng trống tấn công – Hàn Quốc liên tiếp gục ngã trước Mexico rồi Nam Phi với cùng tỷ số 0-1. Kịch bản chung của hai thất bại này là đại diện Đông Á đều bị thủng lưới trước và hoàn toàn bế tắc, bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Lỗ hổng này phản ánh một hệ thống vận hành mất cân bằng trầm trọng. Khi người đội trưởng ngôi sao Son Heung-min đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, toàn bộ trọng trách sáng tạo bị đổ dồn lên vai Lee Kang-in. Tiền vệ đang thuộc biên chế PSG liên tục phải lùi sâu để kéo và tổ chức bóng, vô tình khiến khu vực vòng cấm đối phương rơi vào tình trạng thiếu nhân tố đột biến. Một khi cả hai hạt nhân này bị đối thủ phong tỏa, sức công phá của Hàn Quốc lập tức rơi vào trạng thái tê liệt.
Hệ quả là trong khi đối thủ truyền kiếp tiến bước, Hàn Quốc lại bị đẩy vào thế hiểm nghèo, buộc phải hồi hộp trông chờ vào tấm vé vớt dành cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thảm cảnh này có thể kéo dài kỷ lục đáng buồn của bóng đá nước này: chưa từng có 2 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup (dù họ đã lọt vào vòng 16 đội ở kỳ World Cup trước).
Sức mạnh tập thể và kỷ lục vô tiền khoáng hậu của "Samurai Xanh"
Trái ngược hoàn toàn với người hàng xóm, Nhật Bản – đội bóng chỉ mới có lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup vào năm 1998 khi FIFA mở rộng quy mô lên 32 đội – đang trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp khác biệt. Không xây dựng lối chơi phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, "Samurai Xanh" sở hữu một hệ thống nhuần nhuyễn, nơi mà mỗi trận đấu lại trình làng một người hùng mới.

Nếu như trận gặp Tunisia là màn phô diễn sức mạnh bùng nổ của tính tập thể, thì ở cuộc đối đầu với Thụy Điển, Daizen Maeda đã tỏa sáng rực rỡ sau một pha dàn xếp bài bản giữa Ritsu Doan và Ayase Ueda. Dù các nhân tố lĩnh xướng có thể thay đổi liên tục theo ý đồ chiến thuật, nhưng bản sắc cốt lõi gồm kiểm soát bóng, di chuyển đồng bộ và phối hợp ở tốc độ cao của Nhật Bản vẫn được giữ vững và vận hành trơn tru.
Chính tư duy hiện đại này đã giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc tiến bộ thần tốc. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản hiên ngang vượt qua vòng bảng World Cup. Không những thế, họ còn chính thức xô đổ kỷ lục 6 bàn thắng mà thế hệ đàn anh từng thiết lập được trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2018 trên đất Nga.
Sự đảo chiều lịch sử và bài kiểm tra tư cách ứng viên vô địch
Khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Á còn được phản ánh rõ nét qua các số liệu đối đầu trực tiếp theo chiều dài lịch sử. Kể từ vòng loại World Cup 1986 cho đến trước cột mốc tháng 11/1997 – thời điểm Nhật Bản lần đầu giành vé đi World Cup – "Samurai Xanh" lép vế hoàn toàn khi chỉ thắng vỏn vẹn 2 lần trong tổng số 16 cuộc chạm trán với Hàn Quốc trong 90 phút thi đấu chính thức.
Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, cục diện đã đảo chiều một cách ngoạn mục. Kể từ sau trận thua tối thiểu 0-1 trước những "Chiến binh Taegeuk" tại Giải vô địch bóng đá Đông Á 2019, Nhật Bản đã thiết lập chuỗi thành tích toàn thắng và thậm chí giữ sạch lưới, không để thua bất kỳ bàn nào trong các lần đối đầu gần nhất.
Sau trận hòa 1-1 trước Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng, Nhật Bản tiến vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng F và sẽ chạm trán trực tiếp với gã khổng lồ Brazil. Đây là một cuộc đối đầu mang tính biểu tượng cao, bởi bóng đá Nhật Bản từng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi lối chơi hoa mỹ của Nam Mỹ kể từ khi huyền thoại người Brazil Zico đặt chân đến quốc gia này vào năm 1991. Giờ đây, họ đứng trước cơ hội ngàn vàng để kiểm chứng sức mạnh của mình với chính "người thầy" năm xưa bằng một bản sắc bóng đá riêng biệt đã được định hình rõ ràng.
Dù người hâm mộ xứ mặt trời mọc có thể chưa thực sự thỏa mãn với vị trí nhì bảng F, nhưng họ có quyền tự tin vào mục tiêu cạnh tranh ngôi vương mà đội tuyển đã tuyên bố trước giải. Không có một chương sách nào hoàn hảo hơn để chứng minh tư cách ứng viên vô địch bằng việc đánh bại đội bóng từng 5 lần đăng quang World Cup như Brazil. Giờ chính là thời điểm để các chiến binh "Samurai Xanh" chứng minh rằng tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố suông.
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (16:17)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (20 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (29 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (30 phút trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (38 phút trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (44 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (46 phút trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (47 phút trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (52 phút trước)