Mikel Oyarzabal không chạm bóng lần nào trong suốt 30 phút đầu trận gặp Cape Verde, thống kê chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup từ khi FIFA thu thập dữ liệu vào năm 1966.
16-1781599546-tien-dao-tay-ban-nha-lap-ky-luc-te-hiem-thay-o-world-cup

Trận đấu thuộc khuôn khổ bảng H diễn ra vào lúc 11h đêm ngày 15/6 đã chứng kiến một kịch bản vô cùng khó tin: Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn, sở hữu tới 74% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra đến 27 cú dứt điểm nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào mảnh lưới đối phương. 

Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã nhanh chóng làm chủ thế trận, liên tục dồn ép Cape Verde. Thế nhưng, giữa một thế trận áp đảo như vũ bão ấy, tiền đạo đá cao nhất trên hàng công của họ là Mikel Oyarzabal lại hoàn toàn "mất tích". 

Chân sút đang khoác áo Real Sociedad đã đi vào lịch sử World Cup theo cách không một ai mong muốn khi không có nổi một lần chạm bóng nào suốt 30 phút đầu trận, cho đến tận phút thứ 31. Theo các số liệu thống kê từ năm 1966, thời điểm FIFA bắt đầu thu thập dữ liệu World Cup, chưa từng có một cầu thủ nào rơi vào tình huống tương tự.

Kỷ lục bất thường này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của người hâm mộ trên các mạng xã hội. Một cổ động viên hóm hỉnh để lại bình luận: "Dự đoán Oyarzabal giành Chiếc giày vàng của tôi có vẻ không khởi đầu suôn sẻ cho lắm".

Trong khi đó, một người khác bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Tôi thậm chí không tin điều này có thể xảy ra. Hãy tưởng tượng đá bóng suốt 30 phút mà không chạm bóng lần nào, thật khó tin". Nhiều người cũng phải thừa nhận rằng đây có lẽ là thống kê lạ lùng nhất mà họ từng nghe thấy.  

Bên cạnh sự mờ nhạt của Oyarzabal và các chân sút Tây Ban Nha, nguyên nhân chính khiến nhà đương kim vô địch châu Âu phải chia điểm lại chính là sự xuất sắc của thủ thành Vozinha bên phía Cape Verde. Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu này đã có một màn trình diễn để đời với 7 pha cứu thua xuất thần, liên tục khước từ các cơ hội của đối thủ. Sức hút từ màn trình diễn đỉnh cao của Vozinha lớn đến mức tài khoản Instagram của anh được cho là đã tăng thêm hơn một triệu lượt theo dõi chỉ trong thời gian trận đấu diễn ra. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ môn này đã bật khóc nức nở vì quá xúc động.  

Không chỉ có một thủ môn xuất sắc, Cape Verde còn thể hiện một lối chơi cực kỳ kỷ luật khi chỉ phạm đúng một lỗi duy nhất trong suốt cả trận đấu. Kết quả hòa 0-0 được xem là một thành công vang dội đối với Cape Verde trong lần đầu tiên họ được tham dự World Cup.

PV (SHTT)