-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
World Cup 2026
20/07/2026 10:08Toni Kroos tuyên bố "bóng đá đã thắng" sau chung kết World Cup

Theo Marca, thông điệp từ nhà vô địch World Cup 2014 là lời khẳng định Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng đăng quang nhờ lối chơi chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội.
Những con số thống kê trên sân MetLife ngày 19/7 đã phản ánh trọn vẹn sự vượt trội của tân vương. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 20 cú dứt điểm với 12 lần trúng đích. Trong khi đó, con số này bên phía Argentina chỉ là 2 cú dứt điểm và không một lần trúng khung thành.
Thế bế tắc chỉ được định đoạt trong thời gian thi đấu hiệp phụ, khi Ferran Torres thực hiện cú sút chân trái uy lực tung nóc lưới giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup.
Cựu tuyển thủ Italy Giuseppe Rossi, người từng khoác áo Villarreal và Man Utd, thậm chí không ngần ngại gọi đây là "trận chung kết một chiều nhất lịch sử". Cùng chung quan điểm, cựu tiền đạo Michael Owen khẳng định: "Hoàn toàn xứng đáng. Tây Ban Nha rõ ràng là đội chơi hay nhất giải đấu".
Chức vô địch của Tây Ban Nha còn mang dấu ấn đậm nét từ những nhân tố trẻ. Cựu trung vệ tuyển Anh Rio Ferdinand đặc biệt dành sự thán phục cho bộ đôi tài năng mới 19 tuổi Pau Cubarsi và Lamine Yamal: "Yamal đã vô địch Euro, World Cup cùng Tây Ban Nha và giành hai chức vô địch La Liga với Barca. Cubarsi cũng đã có World Cup và hai danh hiệu La Liga. Cả hai mới 19 tuổi. Tương lai của bóng đá Tây Ban Nha thật rực rỡ. Xin chúc mừng".
Nhà báo Edu Aguirre, bạn thân của siêu sao Cristiano Ronaldo, nhận định khoảng cách chuyên môn giữa hai đội bóng còn lớn hơn nhiều so với tỷ số 1-0 tối thiểu. "Argentina không có cửa. Về mặt bóng đá, như chúng tôi đã nói từ đầu, Tây Ban Nha vượt họ hai hoặc ba đẳng cấp. Họ không thể tiếp tục dựa vào may mắn mãi được".
Aguirre phân tích và cho rằng chiến thắng lẽ ra phải đậm đà hơn. "Đáng lẽ Tây Ban Nha phải thắng 4-0. Argentina gần như không tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong suốt trận đấu. Những gì họ làm được chỉ đến trong thế không còn gì để mất ở cuối trận, nhưng nếu Argentina gỡ hòa thì đó mới là điều bất công".
Trái ngược với sự thăng hoa của Tây Ban Nha, đại diện Nam Mỹ lại đem đến màn trình diễn tấn công nghèo nàn hiếm thấy. Argentina trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử World Cup không thể tung ra nổi một cú dứt điểm nào suốt 90 phút chính thức (sau Costa Rica ở các trận gặp Brazil năm 1990 và Tây Ban Nha năm 2022). Tuy nhiên, họ lại là đội bóng đầu tiên tạo ra thống kê thất vọng này ở một trận chung kết.
Phải chờ đến tận phút 117 của hiệp phụ, Argentina mới sở hữu cú dứt điểm đầu tiên khi cú sút xa của Lionel Messi đưa bóng trúng mặt Mikel Merino. Vài phút sau, Giuliano Simeone đá bồi từ cự ly khoảng 10m nhưng bóng lại không đi trúng khung thành. Họ đành ngậm ngùi rời cuộc chơi mà không có nổi một cú dứt điểm trúng đích.
Không dừng lại ở sự bế tắc về mặt chuyên môn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni còn để lại hình ảnh kém đẹp bởi lối chơi quá quyết liệt. Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ hiệp hai khiến Argentina phải đá thiếu người trong suốt hai hiệp phụ. Đến khi trận đấu kết thúc, Leandro Paredes tiếp tục nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành vi đẩy và đánh ngã hai cầu thủ Tây Ban Nha.
Bình luận trên chương trình Selecao Copa của Sportv, cựu tiền vệ Brazil Felipe Melo đánh giá Argentina đã nhập cuộc với tâm lý quá thận trọng: "Theo tôi, Argentina đã chơi với sự sợ hãi, và là nỗi sợ rất lớn. Chỉ đến khi thủng lưới họ mới thôi sợ. Khi đó họ buộc phải dâng cao tấn công và mới thực sự chơi bóng".
Tuy nhiên, nhận định của Felipe Melo đã nhận lại sự phản bác ngay trên sóng truyền hình từ hai đồng nghiệp Andres D'Alessandro và Paulo Nunes.
Cựu tuyển thủ Argentina D'Alessandro khẳng định: "Tôi không đồng ý với Felipe. Argentina dành cho Tây Ban Nha sự tôn trọng cần thiết, nhưng đơn giản là họ không thể triển khai lối chơi của mình".
Trong khi đó, Paulo Nunes cho rằng dùng từ "sợ hãi" là quá nặng nề: "Argentina vẫn cố gắng triển khai bóng nhưng không tìm được khoảng trống. Messi trong hiệp một chỉ chạm bóng hai hoặc ba lần. Theo tôi, chính cách chơi của Tây Ban Nha đã khiến điều đó xảy ra".
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (18:12)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (58 phút trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (1 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (1 giờ trước)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (2 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (2 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (2 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (2 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (2 giờ trước)