Tình huống từ chối phạt đền không chỉ khiến các cầu thủ trên sân ngỡ ngàng mà còn khiến giới chuyên gia lẫn người hâm mộ khó hiểu.

Tình huống diễn ra ở phút 58. Nhận bóng từ biên phải, tiền đạo Kylian Mbappe tận dụng khoảng trống mênh mông để tăng tốc bứt phá, dễ dàng loại bỏ hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf bên phía Senegal.

Ngay khi chân sút Les Bleus xộc thẳng vào vùng cấm, cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane đã lập tức áp sát và thực hiện cú vào bóng quyết liệt. Tuy nhiên, Mane vào hụt bóng và va thẳng vào hông của siêu sao người Pháp.

17-1781660862-tranh-cai-tinh-huong-tuyen-phap-mat-phat-den
Tình huống Mane va chạm với Mbappe (Ảnh: Reuters)

Ngay sau va chạm, trong khi Mane vung tay phân trần thì Mbappe chỉ biết "đứng hình" vì trọng tài chính Alireza Faghani dứt khoát khước từ quả phạt đền. Tiền đạo Pháp sau đó chỉ biết bình tĩnh thốt lên: "Đó là một quả penalty".

Không đồng ý với quyết định trên sân, tổ VAR do ông Abdullah Al Shehri điều hành đã ngay lập tức can thiệp và yêu cầu trọng tài chính Faghani ra đường biên xem lại băng hình kỹ thuật.

Trên sóng trực tiếp của đài BBC Sport, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Darren Cann quả quyết: "Với tôi, đây rõ ràng là một quả phạt đền. Tình huống này chắc chắn sẽ được VAR kiểm tra. Tôi thấy Mane không hề chạm vào bóng mà đã đốn ngã Mbappe. Phòng VAR cần phải khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống".

Đồng quan điểm, BLV Guy Mowbray và cựu danh thủ Alan Shearer cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào một phán quyết thay đổi. Shearer nhấn mạnh: "Mane chuồi không trúng bóng và đã cản đường chạy của Mbappe. Với tôi, đó là penalty. Mane chuồi bóng, nhưng vào hụt và ngáng đối thủ. Chắc chắn trọng tài sẽ thổi phạt đền, phải là một quả phạt đền".

Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ đã xảy ra tại sân vận động MetLife. Sau khi nghiên cứu kỹ các góc quay chậm, ông Faghani trở lại sân cỏ, vẽ ký hiệu VAR nhưng lại giữ nguyên quyết định ban đầu. Trọng tài giải thích qua hệ thống loa sân vận động: "Cầu thủ tấn công là người chủ động tạo ra va chạm".

Khi đưa ra lời giải thích bằng tiếng Anh này, ông lại chỉ tay về phía vùng cấm của Senegal. Động tác này khiến hàng ngàn cổ động viên Pháp cùng hậu vệ Jules Kounde hiểu lầm rằng đội nhà được hưởng phạt đền nên đã reo hò và vỗ tay ăn mừng hụt.

Quyết định này lập tức tạo nên một cú sốc lớn cho đội ngũ bình luận viên. Bình luận viên Mowbray bàng hoàng: "Chuyện gì thế này? Không có penalty! Ông ấy chỉ tay vào chấm phạt đền mà. Ai trên sân cũng thấy vậy. Ông ấy chỉ tay về hướng phát bóng lên, nhưng tất cả chúng ta đều tưởng ông ấy đang chỉ vào chấm 11 mét".

Sau trận đấu, chuyên gia Darren Cann tiết lộ điện thoại của ông liên tục "nổ tung" vì tin nhắn từ các trọng tài hàng đầu thế giới bày tỏ sự kinh ngạc. Ông thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự thì tôi không thể bênh nổi ông Faghani. Đó là penalty mười mươi. Tôi bị sốc!"

Trên tờ Athletic, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Graham Scott nhận xét: "VAR được đưa vào bóng đá là để xóa sổ những ‘tiếng còi méo’, những sai lầm mười mươi mà việc không sửa sai ngay lập tức là điều không thể hiểu nổi. Và tình huống này chính là một ví dụ kinh điển. Nhưng quyết định cuối cùng lại như thể chẳng có gì xảy ra".

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, chuyên gia Dale Johnson khẳng định đây không phải lỗi của Mbappe mà là hành vi "chấp nhận va chạm" từ phía Mane. Ông phân tích rằng Mane đã cắt ngang hướng di chuyển của Mbappe, và dù Mbappe có thể né tránh nhưng anh không có nghĩa vụ phải làm vậy, do đó động tác của Mane mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra va chạm.

Về phía BHL ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps không giấu nổi sự bất bình: "Chúng tôi có tín hiệu từ VAR và tôi sẽ không tiết lộ những gì mình đã nói với trọng tài. Nhưng về việc trọng tài giải thích rằng Mbappe cố tình đưa chân ra trước, thì tôi không chắc mình có nhìn thấy như vậy không. Đáng lẽ phải có penalty, nhưng đó là góc nhìn của tôi".

Tuy không được hưởng phạt đền, Pháp vẫn thắng Senegal với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Mbappe và một bàn từ Bradley Barcola.

PV (SHTT)