Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu đúng lúc Saudi Arabia đang chuẩn bị thực hiện phản công nguy hiểm, khiến CĐV bất bình.
16-1781601462-trong-tai-gay-soc-khi-ngan-tinh-huong-co-the-ghi-ban-cua-saudi-arabia
Trọng tài thổi còi hết trận đúng lúc Saudi Arabia đang phản công

Bước vào cuộc đối đầu này, Uruguay được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng họ đã phải trải qua 90 phút vô cùng nhọc nhằn. Chơi đầy quả cảm sau những phút đầu chịu áp lực, Saudi Arabia bất ngờ tạo nênbất ngờ ở phút 41. Thủ thành Fernando Muslera bên phía Uruguay phạm sai lầm khi không thể bắt dính cú đánh đầu của Hassan Al Tambakti, mở ra cơ hội cho Abdulelah Al Amri băng vào đá bồi cận thành, khai thông thế bế tắc.

Bàn thua bất ngờ buộc Uruguay phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng như Federico Valverde, Manuel Ugarte hay Darwin Nunez, song đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai thế trận tấn công. Giữa tình thế đầy gian nan đó, bước ngoặt đã đến ở phút 80 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Maxi Araujo. Ngôi sao thuộc biên chế Sporting Lisbon tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, ghi bàn giúp Uruguay thoát khỏi một trận thua bẽ bàng.

Tuy nhiên, tình huống tranh cãi của trận đấu lại xuất hiện vào thời gian bù giờ. Ngay khi Saudi Arabia cướp được bóng và đang tổ chức một pha phản công vô cùng nguy hiểm với khoảng trống mênh mông phía trước, trọng tài bất ngờ thổi còi mãn cuộc. Quyết định cắt còi đầy khó hiểu này khiến các cầu thủ lẫn CĐV Saudi Arabia ngơ ngác và phẫn nộ. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến khẳng định, nếu trọng tài bù giờ thêm chỉ vài giây, đại diện châu Á hoàn toàn có thể ghi bàn thắng quyết định để định đoạt trận đấu.

Chỉ giành được 1 điểm, thầy trò HLV Marcelo Bielsa vẫn chưa thể tự tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp. Với màn trình diễn thiếu thuyết phục này, Uruguay chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều điều nếu không muốn nếm trải những cú sốc lớn hơn ở các lượt trận kế tiếp.

PV (SHTT)