Dù liên tục dùng tiểu xảo và phạm lỗi thô bạo với các ngôi sao tuyển Pháp, đặc biệt là Kylian Mbappe, các cầu thủ Paraguay lại bất ngờ không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Màn đọ sức giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng ngày 5/7 không chỉ nóng bởi bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe, mà còn trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận bởi lối chơi "chém đinh chặt sắt" cùng những quyết định gây tranh cãi từ tiếng còi của trọng tài.

Để phong tỏa nhà đương kim á quân thế giới, huấn luyện viên Gustavo Alfaro đã chỉ đạo các học trò Paraguay triển khai một thế trận đậm chất thể lực. Đại diện Nam Mỹ liên tục áp sát tầm cao, sẵn sàng đá rắn và không ngần ngại phạm lỗi để bẻ gãy các đợt lên bóng của tuyển Pháp. Mỗi khi những mũi nhọn như Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele có bóng, họ lập tức trở thành mục tiêu triệt hạ của những pha vào bóng ác ý.

05-1783211552-trong-tai-ngo-lo-loi-da-chem-dinh-chat-sat-cua-paraguay-du-luan-noi-gian-doi-cong-bang-cho-phap
Cầu thủ Paraguay có nhiều pha chơi bóng quyết liệt quá mức cần thiết.

Số liệu thống kê sau trận đấu phản ánh rõ tính chất bạo lực của trận đấu, đồng thời phơi bày sự khó hiểu trong công tác điều hành của vị vua áo đen.

Tổng số pha phạm lỗi được ghi nhận từ phía các cầu thủ Paraguay trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Philadelphia là 13. Nhưng đại diện Nam Mỹ không phải nhận bất cứ thẻ vàng nào từ trọng tài.

Ngược lại, tuyển Pháp, đội bóng liên tục bị nằm sân sau các pha va chạm, lại phải nhận tới 3 chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Sự bất hợp lý này đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ dữ dội trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Người hâm mộ và giới chuyên môn đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng trọng tài đã quá nương tay và dung túng cho lối đá triệt hạ của Paraguay.

Là ngôi sao sáng nhất bên phía Les Bleus, Mbappe chính là người phải chịu nhiều đòn đau nhất từ hệ thống phòng ngự đối phương. Bên cạnh những pha vào bóng nguy hiểm, tiền đạo mang áo số 10 còn liên tục bị lôi kéo vào các cuộc xô xát, tranh cãi nảy lửa với cầu thủ đối phương nhằm khiêu khích tâm lý.

Bất chấp việc bị chăm sóc kỹ lưỡng bằng lối đá bạo lực, Mbappe vẫn chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Pháp.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, gạt bỏ những ức chế và đau đớn trong suốt trận đấu, tiền đạo 27 tuổi của Real Madrid tỏ ra vô cùng thoải mái. Anh nở nụ cười rạng rỡ ăn mừng cùng các đồng đội, cho thấy những đòn tiểu xảo của Paraguay không thể làm lung lạc ý chí của mình. Thắng trận nhọc nhằn, Pháp chính thức ghi tên vào vòng tứ kết để đối đầu với Morocco vào ngày 10/7 tới.

TN (SHTT)