Cơn lốc xoáy kinh hoàng sáng 13/7 tại Cà Mau đã làm bốn người bị thương, phá hủy hơn 70 căn nhà và đẩy nhiều mảnh đời nghèo khó vào cảnh trắng tay, chỉ còn lại cái nền đất.
14-1783994933-ca-mau-loc-xoay-hat-vang-dua-tre-xe-toac-mai-ngheo-chi-con-lai-nen-dat-trong
Nhiều nhà dân bị sập sau cơn mưa dông lốc xoáy lớn ở Cà Mau. Ảnh: Dân Trí

Trận thiên tai bất ngờ ập xuống bốn xã thuộc tỉnh Cà Mau đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương. Không chỉ cướp đi mái ấm che mưa che nắng của hàng chục hộ gia đình, trận dông lốc tàn khốc còn cuốn trôi những tài sản tích cóp cuối cùng, khiến nhiều người lâm vào cảnh ngộ vô cùng xót xa.

Nằm trong số những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, người dân xã Khánh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Chị Nguyễn Thị Hiền, một người dân địa phương, nghẹn ngào kể lại sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng ngày 13/7. Khi đó, ba mẹ con chị vẫn còn đang ngủ trong nhà. Chị nằm ở một chiếc giường, còn hai đứa con trai lần lượt 11 và 13 tuổi ngủ ở chiếc giường kế bên, ngay cạnh khu vực đặt tủ thờ.

Chỉ trong tích tắc, một cơn lốc xoáy cực mạnh bất ngờ ập tới, giật sập cấu trúc ngôi nhà. Sức gió hung hãn đã hất văng đứa con trai 11 tuổi của chị đi xa vài mét. Chiếc tủ thờ bằng gỗ nặng nề đặt cạnh đó cũng bị gió cuốn bay mất dạng. Trong cơn hoảng loạn tột độ, chị Hiền chỉ biết khóc nghẹn vì bất lực, nhưng may mắn thay, đứa trẻ đã rơi lại trên nền đất và thoát chết một cách thần kỳ.

Thế nhưng, sau khi thoát khỏi bàn tay của tử thần, gia đình chị lại phải đối mặt với một thực tế vô cùng nghiệt ngã. Gia đình vốn thuộc diện khó khăn, đứa con trai lớn 13 tuổi lại đang mang trọng bệnh trong người. Căn nhà che mưa che nắng trước đây của ba mẹ con cũng là nhờ các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng giúp, nay đã bị san phẳng hoàn toàn. Đau đớn hơn, số tiền vài triệu đồng chị vừa vay mượn được để chuẩn bị đưa con đi tái khám, để ở đầu giường, cũng bị trận lốc cuốn trôi không còn một đồng. Đứng trước đống đổ nát, người mẹ nghèo chỉ biết khóc ròng khi toàn bộ gia sản giờ đây chỉ còn trơ trọi lại cái nền nhà trống.

Chung cảnh ngộ mất mát với chị Hiền là gia đình bà Huỳnh Thị Út, 65 tuổi, cũng ngụ tại xã Khánh Bình. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, đây là lần đầu tiên bà Út phải chứng kiến một trận lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp đến như vậy.

Bà Út xót xa chia sẻ, ngôi nhà nhỏ vốn chỉ có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, cả hai lại đều mang bệnh tật nên khi tai họa ập đến đã không thể trở tay kịp. Cơn thịnh nộ của thiên tai chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 2 phút nhưng đã đủ sức cuốn phăng mọi đồ đạc sinh hoạt trong nhà, tôn thiếc bị xé toạc bay đầy trời. Trong lúc hỗn loạn tìm nơi ẩn nấp, chồng bà đã bị một tấm tôn bay trúng người dẫn đến bị thương.

Theo báo cáo chính thức từ Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, trận thiên tai quét qua đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho các địa phương chịu ảnh hưởng. Tại địa bàn xã Khánh Bình, thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 29 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn hoặc tốc mái, 4 người bị thương, một điểm trường học lẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 2 trụ điện bị gãy đổ hoàn toàn.

Sự tàn phá của dông lốc không dừng lại ở đó. Tại các địa phương lân cận, sức tàn phá cũng vô cùng đáng lo ngại khi xã Trí Phải ghi nhận có 14 căn nhà bị hư hỏng, xã Lương Thế Trân có 20 căn bị ảnh hưởng, và xã Trần Văn Thời có 12 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn dưới sức gió.

Ngay sau khi trận thiên tai đi qua, chính quyền các xã bị ảnh hưởng đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ phối hợp cùng người dân khẩn trương dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà cửa tạm thời để ổn định cuộc sống. Đồng thời, cơ quan chức năng các cấp cũng đang tiến hành thống kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại của từng hộ dân để kịp thời đề xuất các phương án hỗ trợ kinh tế theo đúng quy định pháp luật, giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn gian khó này.

QT (SHTT)