Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ chiều 6/5 – ngày Nguyễn Khánh An (14 tuổi, Tuyên Quang) bị cuốn vào dòng nước khi đi bơi, nhưng với anh Nguyễn Hữu Khánh, chưa đêm nào anh được ngủ yên.

Mỗi sáng tỉnh dậy, câu hỏi “Con đang ở đâu?” lại quặn thắt trong lòng anh. Nỗi đau mất con chưa giờ phút nào nguôi, nhưng điều khiến anh day dứt nhất chính là: suốt quá trình tìm kiếm, tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu vết nào của An dưới dòng sông.

Buổi chiều định mệnh bên bờ sông Lô

Theo lời anh Khánh, chiều 6/5, An rủ bạn đi bơi ở bãi soi sông Lô, khu vực cầu Tình Húc. Trong lúc vui đùa, An và một bạn khác bị trôi vào vùng nước sâu có xoáy. Bạn bè kể An đã cố gắng bơi vào bờ nhưng bất ngờ chìm xuống rồi biến mất.

Tuy nhiên, một vài nhân chứng lại thấy An nổi trong tư thế ngửa mặt, không vùng vẫy — giống kỹ năng thả nổi mà gia đình từng dạy để tự cứu khi gặp sự cố. Chi tiết ấy khiến anh Khánh tin con trai có thể đã thoát khỏi dòng nước.

03-1764736166-con-trai-14-tuoi-mat-tich-sau-buoi-di-boi-nguoi-cha-6-thang-rong-tim-con-trong-vo-vong-nhung-van-tin-con-con-song.jpg
An (áo đen, thứ 2 từ phải sang), là con thứ hai trong gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Khánh cùng lực lượng chức năng, thợ lặn và người dân tìm kiếm suốt dọc từ Tuyên Quang tới Việt Trì. Họ hút cát, lặn mò từng hốc nước, kiểm tra các bãi rác ven sông, rà soát từng đoạn đáy sông bằng máy móc… nhưng suốt 6 tháng, không một dấu hiệu nào của An được phát hiện.

“Không thi thể, không quần áo, không vật dụng… Người dân khẳng định khu vực này không có hang ngầm hay điểm mắc kẹt. Dòng sông êm, thông thoáng. Mỗi ngày đều có người thả thử vật nổi và chúng đều trôi về bãi ngô, không bị giữ lại”, anh Khánh chia sẻ với Dân Trí.

Anh cho biết, những trường hợp đuối nước trước đây ở khu vực này, thi thể nạn nhân chỉ mất vài ngày là nổi. Chưa từng có ai mất tích lâu như con trai anh. Chính sự vô âm tín kỳ lạ ấy khiến gia đình anh nhen nhóm niềm tin: An đã lên bờ an toàn.

Anh Khánh nói, có thể con trai trôi được vào bờ rồi gặp kiệt sức, hoảng loạn, mất định hướng hoặc rơi vào trạng thái rối loạn tạm thời. Cậu bé có thể đang lang thang đâu đó, được người tốt cưu mang, ở một cơ sở tôn giáo, trạm xá… nhưng không thể nói tên mình.

Người cha vẫn giữ niềm tin vào phép màu

Nhắc đến con, giọng anh Khánh nghẹn lại. An là con thứ hai trong gia đình, hiền lành, ngoan ngoãn, được bố mẹ cho học bơi từ nhỏ nên anh rất yên tâm khi con đi chơi hôm đó. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, anh nhận cuộc gọi nói con bị nước cuốn.

Cả gia đình vội vã đến hiện trường, vợ anh ngã quỵ, gào tên con, anh dù rối bời vẫn cố bình tĩnh tìm kiếm – nhưng không có tin tức gì. Cả nhà rơi vào tuyệt vọng.

“Con cao khoảng 1m68, nặng 45kg, da trắng, tóc đen cắt ngắn. Khi mất tích, cháu chỉ mặc quần đen, không áo, không dép, không mang điện thoại hay vật dụng nào,” anh Khánh nói.

03-1764736166-con-trai-14-tuoi-mat-tich-sau-buoi-di-boi-nguoi-cha-6-thang-rong-tim-con-trong-vo-vong-nhung-van-tin-con-con-song.jpg
Anh Khánh mong, nếu con còn sống và đang được ai đó cưu mang hãy liên hệ với gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Khánh tha thiết mong người dân nếu từng thấy một thiếu niên giống An ở bến xe, nơi công cộng, chùa chiền, cơ sở y tế hoặc được ai đó đưa về chăm sóc tại các khu vực ven sông Lô, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hà Nội…, xin hãy báo cho gia đình.

“Chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể cứu cả cuộc đời gia đình tôi”, anh nghẹn lời.

Sau nửa năm mỏi mòn, người cha ấy vẫn bền bỉ đăng tải thông tin, nhắn nhủ cộng đồng chung tay tìm kiếm. Anh tin chỉ cần giữ hy vọng, sẽ có một phép màu đưa con trở về.

PN (SHTT)