Một câu chuyện ngỡ như chỉ có trong phim ảnh vừa diễn ra tại tỉnh Phú Thọ, khi ông Vũ Văn Sự, người từng được công nhận là liệt sĩ và nhận Bằng Tổ quốc ghi công, bất ngờ trở về đoàn tụ với gia đình sau gần 50 năm bặt vô âm tín.

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt này không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của người thân mà còn là một hành trình khôi phục danh tính đầy nhân văn của lực lượng chức năng địa phương.

Ngược dòng thời gian về những năm tháng chiến tranh, ông Vũ Văn Sự (sinh năm 1958, quê quán tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì cũ) đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong giai đoạn từ năm 1978 đến 1981. Do những biến cố khốc liệt của cuộc chiến, ông lạc mất thông tin với gia đình. Đến năm 1985, nỗi đau bao trùm quê nhà khi gia đình chính thức nhận được giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công tri ân sự hy sinh của ông cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

11-1770808505-cuoc-tro-ve-ky-dieu-cua-nguoi-linh-mang-danh-liet-si-sau-nua-the-ky-luu-lac.webp
Ông Vũ Văn Sự ( đứng giữa) nhận căn cước công dân từ Công an phường Vân Phú. Ảnh: Dân Trí

Trong suốt thời gian dài lưu lạc, do những chấn thương và tác động của chiến tranh, ông Sự không còn nhớ rõ danh tính hay địa chỉ quê nhà. Ông được người dân tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh cưu mang và sinh sống tại đây dưới cái tên Võ Văn Sự, với năm sinh được ghi nhận là 1947. Thế nhưng, quy luật của thời gian và tình thâm cốt nhục đã tạo nên điều kỳ diệu. Khi tuổi đã xế chiều, những mảng ký ức rời rạc về gia đình bắt đầu tìm về trong tâm trí ông. Ông nhớ ra tên thật của mình, nhớ rõ tên cha là Luân, mẹ tên Cha, người em trai tên Khánh và mảnh đất Phượng Lâu nơi mình sinh ra.

Từ những tia hy vọng mong manh đó, sau nhiều nỗ lực kết nối và tìm kiếm, ông Sự đã chính thức đặt chân về lại quê hương, đối mặt với những người thân vốn đã tưởng ông không còn trên cõi đời này. Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự trở về đặc biệt này, Công an phường Vân Phú đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành để thực hiện quy trình khôi phục quyền lợi công dân cho ông.

11-1770808505-cuoc-tro-ve-ky-dieu-cua-nguoi-linh-mang-danh-liet-si-sau-nua-the-ky-luu-lac.webp
Công an hướng dẫn ông Sự làm thủ tục đăng ký thường trú tại địa phương. Ảnh: Dân Trí

Các thủ tục hành chính phức tạp đã được triển khai nhanh chóng và đầy trách nhiệm. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi, hủy bỏ giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công được cấp sai lệch trước đây, đồng thời cấp lại giấy khai sinh chính xác cho ông Sự. Công an địa phương cũng đã phối hợp với Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) để hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin cư trú và hỗ trợ ông làm thẻ căn cước theo quy định hiện hành.

Sự trở về của ông Vũ Văn Sự sau gần 50 năm không chỉ là một cái kết có hậu cho một gia đình, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng sâu sắc của chính quyền và lực lượng Công an đối với những người đã từng cống hiến xương máu cho Tổ quốc. Hiện tại, Công an phường Vân Phú khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ ông Sự ổn định cuộc sống mới trên mảnh đất quê hương sau nửa thế kỷ xa cách.

PTH (SHTT)