Xã hội

Nhiều thi thể lao động Việt Nam tại Trung Quốc không còn nguyên vẹn

Gia đình các nạn nhân lao động Việt Nam tử nạn tại Trung Quốc cho biết do nhiều thi thể khi phát hiện không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng thông báo lấy mẫu ADN để đối chiếu.

Gia đình các nạn nhân lao động Việt Nam tử nạn tại Trung Quốc cho biết do nhiều thi thể khi phát hiện không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng thông báo lấy mẫu ADN để đối chiếu.

Một ngày sau khi thi thể anh Đào Sỹ Hùng được đưa về quê, không khí tang thương vẫn bao trùm xóm nhỏ, người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng và tiếc thương cho số phận người gặp nạn nơi đất khách quê người.

Tử vong do tai nạn trên biển

Trước đó ngày 30/6, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) có công điện gửi Bộ ngoại giao, cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an, Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài về việc cấp phép nhập cảnh tro cốt người gặp nạn ở nước ngoài.

Theo tổng lãnh sự quán, sau khi nhận được đơn thư đề nghị của gia đình ông Đào Hữu Thiên (55 tuổi) trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về việc xin cấp phép nhập cảnh tro cốt anh con trai Đào Sỹ Hùng (28 tuổi), trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh.

Công điện nêu rõ thi thể anh Hùng được phát hiện ngày 18/4 tại TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Nạn nhân tử vong được xác định do tai nạn trên biển.

Nhieu thi the lao dong Viet Nam tai Trung Quoc khong con nguyen ven hinh anh 1

Giấy xin nhập cảnh tro cốt anh Hùng về nước. Ảnh: Phạm Trường.

Chị Hồ Thị Tiệp (28 tuổi) vợ anh Hùng cho biết cuối tháng 2/2017, anh Hùng qua Đài Loan xuất khẩu lao động qua một người môi giới ở Bắc Giang. Sau khi ra Hà Nội làm thủ tục và đưa số tiền 40 triệu đồng cho người này, chồng chị lên Bắc Giang bắt đầu chuyến “vượt biên” sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch rồi đi tàu qua Đài Loan làm việc.

Khi đến Trung Quốc, anh Hùng gọi điện thông báo đã qua biên giới và đang chờ lên tàu qua Đài Loan vào ngày 31/3. Theo chị Tiệp, lúc lên tàu anh Hùng điện về và cho biết cùng đi với anh có thêm 20 người Việt Nam khác.

Nhiều ngày sau đó, chị Tiệp không nhận thêm được thông tin hay liên lạc từ chồng mình. Lo lắng có điều chẳng lành xảy ra nhưng không thể liên lạc được.

Tháng 4/2017, hơn một tháng sau ngày chồng chị vượt biên vẫn không có liên lạc trở về. Giữa tháng 6/2017, một người dân ở Quảng Bình sang Trung Quốc nhận thi thể con và có chụp ảnh các nạn nhân gặp nạn cùng con của họ. Người này sau đó đăng hình ảnh các nạn nhân lên mạng xã hội Facebook để người thân nhận biết.

Nhieu thi the lao dong Viet Nam tai Trung Quoc khong con nguyen ven hinh anh 2

Ông Đào Hữu Thiên (bố anh Hùng) vẫn chưa tin con mình lại gặp nạn. Ảnh: Phạm Trường.

Nhận ra có chồng mình trong bức ảnh qua hai chiếc áo, gia đình đã liên hệ với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao xin trợ giúp. Tuy nhiên, do các thi thể khi phát hiện không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng thông báo lấy mẫu ADN người thân đối chiếu. Nhận được kết quả trùng khớp, gia đình chị đã làm đơn kiến nghị xin đón tro cốt anh Hùng về nước mai táng.

Ông Đào Hữu Thiên (55 tuổi) bố anh Hùng cho biết một người đi trên chuyến tàu từng nói với gia đình họ rằng chuyến tàu gặp nạn lúc ấy có 21 người. Lúc ông sang nhận thi thể con thì nhà chức trách nước này thông tin chỉ tìm 13 thi thể và đều không còn nguyên vẹn, khó nhận dạng.

Trong 13 thi thể này, hiện còn 6 người chưa được thân nhân đón về vì thiếu giấy tờ cá nhân. Phần lớn họ ở Nghệ An, Quảng Bình.

Theo ông Thiên, để đi xuất khẩu lao động, Hùng (con trai ông) được một người tên Minh “Đen” cùng người tên Thuận ở Bắc Giang dẫn đi. Sau khi vượt biên sang Trung Quốc sẽ có tàu chở theo đường biển qua Đài Loan làm việc. Ngày nhận hung tin, ông và một số người khác ở Hải Dương có người thân đi xuất khẩu lao động đã tìm gặp người tên Minh.

“Người này bảo họ cũng đi theo đoàn lao động sang bên Trung Quốc. Lúc ra đến bến tàu qua Đài Loan do không có tiền nên họ không cho lên và phải trở về nước” ông Thiên nhớ lại.

4 lao động Nghệ An thiệt mạng ở Trung Quốc

Trong khi đó Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết thông tin ban đầu có 4 người lao động quê Nghệ An bị thiệt mạng ở Trung Quốc gồm: Lưu Xuân Hoàng (ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn), anh Lê Đình Hiếu (xã Tràng Sơn, Đô Lương), anh Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, Yên Thành) và anh Hồ Đức Tiến (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu). Hiện Sở Ngoại vụ Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng giải quyết sự việc đau lòng trên.

Trong căn nhà nhỏ ở cuối làng, bà Trần Thị Trâm (45 tuổi), ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn ngồi ủ rũ ở góc nhà, xung quanh làng xóm tập trung đến động viên, an ủi. Gần hai tháng nay, bà như người mất hồn.

Nhieu thi the lao dong Viet Nam tai Trung Quoc khong con nguyen ven hinh anh 3

Hàng xóm đến động viên gia đình bà Trâm. Ảnh: Phạm Hòa.

Cách đây gần 2 tháng, khi đang gặt lúa ngoài đồng, gia đình nghe tin con là Lưu Xuân Hoàng (26 tuổi) gặp nạn trên biển khi đang trên đường sang Trung Quốc đi làm thuê. Lúc đầu mọi người tưởng họ báo nhầm, sau người dân trong xã báo về gia đình mới tin.

Người mẹ này cho biết sau khi học xong cao đẳng, Hoàng về đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Tuy nhiên, do công việc làm ăn không thuận lợi nên sau ba năm làm thuê nơi xứ người, năm 2016, Hoàng trở về quê nhà.

Cách đây hơn 3 tháng, bạn bè rủ nên Hoàng tiếp tục đi chui sang Trung Quốc làm thuê.

Ngày 31/3, Hoàng có điện về cho gia đình nói đang ở Trung Quốc, chuẩn bị lên tàu để vượt biển. Từ đó đến ngày nhận được tin báo, gia đình không nhận được tin tức gì của Hoàng. Nghĩ con đi lao động chui rồi bị bắt giữ ở Trung Quốc nên gia đình không lo lắng.

"Vợ chồng bà Trâm cứ nghĩ nếu bị bắt thì sau sẽ được thả ra. Ai ngờ, đến ngày 31/5 thì họ nhận được hung tin", hàng xóm của bà Trâm chia sẻ.

Hiện ông Báu đang ở Trung Quốc để làm thủ tục nhận xác con. "Sáng nay, ông ấy điện về báo đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, chiều nay sẽ có kết quả. Sau đó sẽ sang Quảng Đông nhận xác con để đưa về nước. Bộ Ngoại giao thông báo xác các nạn nhân đang được để ở nhà xác ở tỉnh Quảng Đông", bà Trâm buồn rầu nói.

Hơn 20 lao động Việt Nam mất tích khi đang trên đường từ Trung Quốc sang Đài Loan theo con đường xuất khẩu lao động “chui”. Ngày 6/7, thi thể của một nạn nhân được đưa về.

Theo Phạm Trường - Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)