Đời sống

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì hành động trùm chăn nhạy cảm của anh chồng 98 trong phòng bệnh viện đông đúc

Rất nhiều ý kiến cho rằng, đó là "chuyện thường ở huyện" và hành động này thật sự rất đáng khen, không hổ danh là "chồng nhà người ta", hay "anh chồng thương vợ nhất năm".

Nhắc đến chuyện sinh nở, nuôi con thì có cả tỷ thứ chuyện để nói chứ chẳng phải cứ đẻ là xong, ngay cả vấn đề nhỏ xíu là cho con ăn cũng không đơn giản chút nào. Nếu là lần đầu sinh con, các ông bố bà mẹ hẳn phải vô cùng lúng túng từ bế con, cho con bú,...

Một trong những rắc rối kinh khủng nhất phải kể đến chính là lúc tắc sữa. Con thì đói khóc, mẹ lại khổ vì vừa xót con, bản thân lại vừa đau đớn, khó chịu, nóng phát sốt lên. Dân gian có một cách chữa mẹo khá hay là nhờ người lớn giúp sản phụ hút sữa ra bằng miệng để cho tuyến sữa thông. Thế nhưng, vì có đôi phần tế nhị nên hầu hết sản phụ, đặc biệt là nếu chồng giúp vợ thì sẽ chọn chỗ kín đáo để làm. 

Mới đây, một cô nàng đã kể lại câu chuyện bản thân chứng kiến trong phòng bệnh viện được cư dân mạng vô cùng quan tâm: "Mình đang nằm viện các bạn ạ. Đây là bạn cùng phòng mình, bạn đó đẻ mổ được 3 hôm, chồng sinh năm 98 mà khéo dã man luôn, đêm thức dỗ con, pha sữa cho con bú.

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì hành động trùm chăn nhạy cảm của anh chồng 98 trong phòng bệnh viện đông đúc

Hôm nay sữa về mà bạn ấy bị tắc tia sữa, thế là mẹ vợ bảo con ra ti cho vợ con xem có hết tắc không. Thế là anh chồng trẻ ra ti thật, cả phòng cười như điên dại lên, anh chồng còn trùm chăn để ti cơ nhưng mình không chụp được vì mải cười quá. Anh chồng trẻ loay hoay một hồi xong bảo con chả ti được mẹ ạ. Bọn mình lại thêm trận cười…

Xong anh chồng ra mua cái máy vắt sữa cầm tay rồi lại về loay hoay mãi hút hút bơm bơm mà buồn cười."

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì hành động trùm chăn nhạy cảm của anh chồng 98 trong phòng bệnh viện đông đúc - 1

Hầu hết mọi người sau khi đọc xong câu chuyện thì đều cho rằng đây là chuyện bình thường, hành động này thật sự rất đáng khen, không hổ danh là "chồng nhà người ta". Một số bà mẹ trẻ lại lên tiếng kể về kinh nghiệm cũng bị tắc sữa và được chồng giúp đỡ của mình. 

"Ôi giống chồng mình quá. Lúc đó quả thật cũng thấy ngại nhưng con là trên hết, không có gì là không thể. Thậm chí sau này mình vắt sữa, sữa thừa của con anh ấy cũng uống, không đổ đi vì sợ đổ đi con sẽ lười ăn".

"Mình mới sinh bị tắc sữa, mọi người thi nhau bóp nặn rồi chà bằng xơ mướp cũng không được. Mình đau phát khóc lên, thế là mẹ đẻ mình bảo chồng mút để thông sữa, chồng chẳng ngại mút trước mặt mọi người luôn".

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì hành động trùm chăn nhạy cảm của anh chồng 98 trong phòng bệnh viện đông đúc - 2

Khá nhiều ý kiến cho rằng, có thể để chồng giúp đỡ nhưng tốt nhất nên chọn một chỗ nào đó kín đáo chứ đừng có để nhiều người nhìn thấy trong bệnh viện giống như vậy.

"Mình thấy chỗ đông người mà làm thế cứ dị dị sao ấy. Có thể căng cái chăn lên như cái rèm che cũng được mà. Nếu là mình thì phải về nhà, trong phòng chỉ có 2 vợ chồng thôi thì mới dám chứ ở ngoài ngại chết".

"Đọc xong buồn cười nhưng cứ thấy dị sao ý, làm trước mặt bao nhiêu người thế này không duyên lắm".

"Mình thấy chẳng có gì tung hô cả, mẹ mới sinh mấy ngày, chuyện căng ngực là bình thường. Các bác sĩ chỗ mình khuyên là cần chườm cho mẹ đỡ đau, ấp bé và cho bé ti, để bé quen hơi và biết ti mẹ đúng cách, chứ mẹ thì phơi ngực cho bố mút hộ, mà rất dễ mút sai (vì phải bắt chước tư thế bú của em bé mới ra được sữa, miệng của em bé hai bên má có cái đệm hút lực mới mạnh chứ không như miệng người lớn khoang miệng rộng càng khó hơn đó), chỉ gây mất vệ sinh. Hỗ trợ vợ là hoan nghênh, nhưng nên hỗ trợ đúng cách thì hơn".

Dung (SHTT)