Đời sống

Kiểm tra trộm lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của chồng, vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện 'âm mưu' động trời

Có thể dễ dàng thấy rằng, tất cả các tìm kiếm của anh chồng đều xoay quanh chuyện sợ vợ khiến dân mạng phì cười vì độ dễ thương quá mức.

Vẫn biết yêu thương là phải tin tưởng thì mới vững bền, nhưng thực sự rất hiếm có ai kiềm chế được tính tò mò và kiểm soát người bạn đời của mình. Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc trao đổi thông tin gần như đã hoàn toàn phụ thuộc vào internet thì điện thoại là công cụ dễ để lộ dấu vết nhất. Chẳng thế mà các chị thường xuyên rủ rỉ nhau bí kíp kiểm soát tin nhắn không để lại dấu vết hay cách định vị điện thoại của chồng cho nhau. 

Thậm chí, để biết chồng gần đây đang quan tâm đến điều gì thì lịch sử tìm kiếm trên Google cũng không được "buông tha". Như chị vợ tên M.N dưới đây là một ví dụ:

"Vào điện thoại của chồng thì thấy thế này đây... Mà mình hiền lành dễ tính như này, nó lại bảo là sư tử hổ báo cáo chồn. Chồng với chả con. À mình đăng lên đây để hỏi xem cách trị chồng hết sợ vợ, ai biết chỉ mình với..."

Kiểm tra trộm lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của chồng, vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện 'âm mưu' động trời

Đàn ông tìm kiếm thông tin không phải công việc thì thường là nhà, xe, đồng hồ,...hoặc cùng lắm là phim nhạy cảm. Thế nên khi chứng kiến những thông tin quan tâm của anh chồng này ai cũng phải ôm bụng cười. Nào là "cách làm vợ hết hổ báo", "cách hết sợ vợ nhanh nhất", "cách hết sợ vợ",... Về phía chị vợ, dù tự nhận mình hiền lành, dễ tính nhưng sau khi biết chồng "âm mưu" vùng lên đã hỏi dân mạng cách trị chồng hết sợ vợ. 

Bài viết được rất nhiều người quan tâm và để lại bình luận. Đa số ý kiến khen ngợi anh chồng: "Đáng yêu quá", "Dễ thương nhỉ?", "Có ông chồng cưng dễ sợ",...

Một số khác lại cho rằng chị vợ đã gây áp lực quá lớn cho chồng:

- Chắc anh chồng stress lắm rồi mới như thế này đây.

- Chắc ông ý ám ảnh lắm rồi mới phải check nhiều như thế này.

- Khổ thân ông chồng quá!

Bên cạnh đó, các chị vợ khác cũng không quên khoe lịch sử tìm kiếm của chồng mình. 

- Chồng mình lại tìm: "Kiểu vợ hơi tí là giận". Ở mấy năm không biết bây giờ lên hẳn Google nhờ. Sợ vợ nó là thói quen rồi, không bỏ được đâu nhé!

- Còn đây là cái chồng mình tìm kiếm khi mình mượn tiền làm việc riêng: "Cho vợ mượn tiền có lấy lại được không".

Dung (SHTT)