-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Đời sống
23/09/2022 14:42Người đàn ông ly hôn 10 năm mới biết con trai không phải con ruột, vợ cũ hờ hững: 'Tôi cũng không hiểu'
Những ngày gần đây, anh Tan Xingsheng, 47 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản khi cậu con trai 11 tuổi Tan Liang không thể đi học, lý do là bởi cậu bé không có tên trong hộ khẩu gia đình.
Tan Liang là con trai của anh Tan Xingsheng với người vợ cũ Liu Fang. Cô Liu Fang kém anh Tan Xingsheng 7 tuổi, cả 2 gặp nhau khi cùng làm việc tại một nhà máy rồi nhanh chóng phải lòng nhau. Sau một khoảng thời gian dài sống chung, cô Liu Fang đã mang thai đứa con với anh Tan Xingsheng, vì vậy cả 2 quyết định kết hôn.
Sau khi Tan Liang chào đời, cả anh Tan Xingsheng và cô Liu Fang đều quên chuyện xin giấy khai sinh cho con, vì vậy con trai mới không có tên trong hộ khẩu. Không ngờ sau đó, anh Tan Xingsheng lại vướng vào một vụ việc, khiến anh phải đi tù vài năm. Cô Liu Fang quá chán nản nên quyết định ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh Tan Xingsheng.
Sau khi ra tù, anh Tan Xingsheng quyết định làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi nấng con trai. Vì quá bận rộn, anh Tan Xingsheng đã gửi con cho chị gái trông hộ. Cho đến tận khi Tan Liang 11 tuổi, cậu bé vẫn chưa có tên trong hộ khẩu gia đình. Anh Tan Xingsheng muốn nhập hộ khẩu cho con trai nhưng thủ tục bắt buộc phải có xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Thấy vậy, anh Tan Xingsheng liền đưa con trai đi xét nghiệm ADN để lấy giấy chứng nhận. Nào ngờ, kết quả trả về khiến anh sốc nặng. Bé Tan Liang hoàn toàn không có quan hệ gì với anh. Suốt 11 năm qua, anh Tan Xingsheng đã nuôi một đứa trẻ không phải máu mủ của mình.
Anh Tan Xingsheng rất sốc khi biết sự thật này, tuy nhiên 11 năm là khoảng thời gian không hề ngắn, anh đã có tình cảm cha con sâu đậm với Tan Liang. Hơn nữa, anh Tan Xingsheng đã chia tay với cô Liu Fang quá lâu. Vì thế, anh quyết định tiếp tục nhận nuôi bé Tan Liang, coi như con đẻ của mình.
Vấn đề nằm ở chỗ nếu không có xét nghiệm quan hệ huyết thống, anh Tan Xingsheng không thể đưa bé Tan Liang vào hộ khẩu để đến trường được. Vì thế, anh Tan Xingsheng đã chủ động liên lạc với vợ cũ Liu Fang, mong cô nhập hộ khẩu cho con. Chẳng ngờ, cô ta lại từ chối thẳng thừng. Bé Tan Liang khi biết chuyện đã rất buồn bã, trốn tiệt trong phòng, thậm chí còn tuyệt thực.
Không thể chấp nhận được cách hành xử của vợ cũ, anh Tan Xingsheng đã cầm kết quả xét nghiệm ADN đến tận nhà cô Liu Fang để chất vấn. Khi tới nơi, anh Tan Xingsheng gặp mẹ của vợ cũ. Bà ấy tỏ ra hoàn toàn thản nhiên, dường như đã biết trước chuyện Tan Liang không phải con ruột của anh Tan Xingsheng. Bà còn khuyên anh Tan Xingsheng đừng tìm con gái mình nữa vì cô ấy đã tái hôn rồi.
Tuy nhiên, anh Tan Xingsheng vẫn yêu cầu cô Liu Fang về nhà để nói chuyện về vấn đề hộ khẩu của con. Anh Tan Xingsheng thẳng thắn bày tỏ rằng mình muốn nhận nuôi con, chỉ cần cô Liu Fang giải quyết chuyện học hành của con là được. Chẳng ai ngờ, cô Liu Fang từ chối, nói rằng mình đã có gia đình riêng, không muốn can dự.
Anh Tan Xingsheng vô cùng bực bội, liền đem kết quả xét nghiệm ADN để tố cô Liu Fang năm xưa bội bạc, lừa dối mình. Liu Fang trơ trẽn trả lời: "Tôi cũng không hiểu. Đứa trẻ rõ ràng là của anh và tôi không biết tại sao lại như thế".
Sau đó, mẹ con cô Liu Fang còn nghi ngờ rằng anh Tan Xingsheng cố tình muốn đưa tên Tan Liang và sổ hộ khẩu để có thêm suất chia đất sau khi nhà bị phá dỡ và đền bù. Trước những lời nói này, anh Tan Xingsheng hoàn toàn "cạn lời" và bất lực. Anh không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của vợ cũ Liu Fang nữa, tuyên bố sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)








- Người mẹ nghẹn ngào khoác áo cử nhân thay con gái qua đời nhận bằng tốt nghiệp (15:33)
- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Hưởng lợi bất chính 12 tỷ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị truy tố (15:12)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (41 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (44 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (45 phút trước)





