-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Giải trí
24/05/2017 22:37Khán giả "dậy sóng" vì cách gọi "Chiếu phim cho người mù"
Vài ngày qua, dân cư mạng đã dậy sóng vì cách gọi của chương trình “Chiếu phim cho người mù”, rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao ban tổ chức không sử dụng cụm từ "người khiếm thị"?
Được biết, hình thức này nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với các em bị khiếm thị và mong muốn nhân rộng hơn khi kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội về kinh phí, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng về chuyên môn để mang tới nhiều bộ phim phù hợp cho các em. Có thể nói việc tạo văn hoá và môi trường sống bình đẳng cho những trẻ em khuyết tật là điều rất có ý nghĩa trong cuộc sống và cần được nhân rộng bằng hành động thiết thực. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho đây là sự “phản cảm” ngay từ cái tên chương trình: “Chiếu phim cho người mù”, tại sao những người sáng lập không sử dụng cụm từ "người khiếm thị" thay vào?
Facebooer V.V.M chia sẻ: Nên viết là "Khiếm thị" thay cho từ "Mù" nhé! biên tập viên mà chẳng thấy văn vẻ gì vậy? Facebooker Đỗ Thành Sơn thì nghi ngờ liệu đây có phải hình thức câu view của nhà tổ chức chương trình.
Tài khoản facebook M.T tỏ ra bức xúc về hình thức này: “Đúng là chúng ta cần tạo điều kiện cho các em khiếm thính hoà nhập cuộc sống nhưng hình thức này có phù hợp chăng? Chiếu phim dành cho người mù chẳng khác nào việc tổ chức hát, kể chuyện cho người điếc, thi nói cho người câm… Hình thức này có mang tính nhân văn hay không?”
“Thoạt nhìn, đây có vẻ hoạt động có ích cho xã hội nhưng ngẫm lại, nhiều sự bất cập vô lý dù chính các em nhỏ khiếm thị đang cảm thấy hào hứng, vui mừng. Chiếu phim theo kiểu miêu tả khung cảnh song song với âm thanh trong rạp là rất khó và phải mất bao lâu để hoàn thành một bộ phim chiếu cho các em để cảm nhận đầy đủ?” - chủ nhân facebook D.T.K cho biết ý kiến.
Khán giả H.M nêu quan điểm không đồng tình về tên chương trình: "Mặc dù hoạt động xuất phát với ý tưởng tốt nhưng ngay từ chính tên chương trình lại cho thấy sự thiếu văn hoá. Vì sao không sử dụng từ "khiếm thị" thay cho từ "mù". Nói giúp các em khuyết tật hoà nhập cộng đồng mà ngay từ cái tên đã có sự phân biệt".
| Bà Hà Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ trước khi đặt tên chương trình Trước những ý kiến của khán giả về chương trình, sáng 24.5, PV Dân Việt đã liên lạc với thành viên Ban tổ chức. Bà Hà Thanh Vân- Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiều cho biết: "Tôi nghĩ có nhiều khái niệm cho cách phân biệt giữa người khiếm thị hay người mù. Ở nước ngoài, với người mù tức là mù hẳn không thể nhìn thấy gì, còn khiếm thị là khiếm khuyết thị giác. Ở Việt Nam gọi khiếm thị là bao gồm cả mù và nhìn kém. Nhìn kém ở đây được hiểu là vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng chức năng, cảm nhận cũng không khác gì người mù. Vì vậy nếu chỉ để dòng chữ mà không có thuyết minh, không giải thích những phân đoạn chuyển cảnh, ví dụ, tiếng động, con thỏ đấm vào bụng con gấu…thì các em sẽ không hiểu diễn biến của phim. Đó là lý do chúng tôi quyết định đặt tên chương trình là "Chiếu phim cho người mù". Và khi đặt tiêu đề này, chúng tôi cũng đã bàn bạc rất kỹ. Đây là hoạt động thường xuyên của rạp Cinestar Quốc Thanh dành cho các học sinh trường chúng tôi. Mỗi tháng chiếu 1-2 buổi. Tất cả em khi đến xem đều rất thích. Bản thân phụ huynh cũng rất ủng hộ, hưởng ứng. Ban giám hiệu nhà trường và các em học sinh cũng như phụ huynh không phản đối. Vậy tại sao một số khán giả lại phản ứng? Tôi nghĩ, mọi người hãy đến rạp xem và cảm nhận mới biết được ý nghĩa của hoạt động và hiểu lý do vì sao chúng tôi đặt tiêu đề như vậy, còn đừng nhìn bề ngoài hay chỉ biết qua một vài phản ứng của khán giả mà lên tiếng cho là nhạy cảm. Nếu làm như vậy, vô hình chung sẽ làm nhụt chí những hành động thiện nguyện của những người đang tham gia các hoạt động này. |
Theo Thảo Nguyên (Dân Việt)
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (21:38)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (21:35)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (21:28)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (21:12)
- Ánh Viên vô địch giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives (21:04)
- Iran tuyên bố thiệt hại 270 tỷ USD, hàng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị ảnh hưởng sau 6 tuần giao tranh (56 phút trước)
- Giá vàng đảo chiều bất ngờ sau 2 phiên lao dốc, tín hiệu mới từ Mỹ – Iran gây chú ý (1 giờ trước)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (2 giờ trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (2 giờ trước)