Khán giả bất ngờ và thán phục khi một chàng trai Trung Quốc lại thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt một cách tròn trịa, truyền cảm và đầy nội lực.

Giữa không gian rực rỡ ánh đèn của Nhà hát Hồ Gươm, một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi cái tên Mao Jia Le được xướng lên cho giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội” tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Giải thưởng này không chỉ vinh danh một tiết mục biểu diễn, mà còn là minh chứng cho một hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ để gắn kết với Việt Nam như quê hương thứ hai.

05-1767582132-chang-sinh-vien-trung-quoc-va-moi-duyen-am-nhac-dac-biet-voi-manh-dat-ha-thanh.jpg
Mao Jia Le giành giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội” tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội".

Mao Jia Le sinh năm 2006 tại Quảng Đông, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và từng có 6 năm rèn luyện thanh nhạc bài bản tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một bước ngoặt lớn đã đến khi anh quyết định nghe theo định hướng của gia đình để sang Việt Nam theo học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Hà Nội. Từ một sự lựa chọn mà bản thân chưa từng nghĩ tới, chàng sinh viên năm thứ hai giờ đây đã trở thành lớp trưởng lớp 2V0424, Khoa Việt Nam học, và dần "phải lòng" nhịp sống nơi đây.

Những ngày đầu tại Hà Nội không hề dễ dàng với Jia Le khi anh phải đối mặt với sự bỡ ngỡ về giao thông đông đúc và nhịp sống hối hả. Thế nhưng, sự thân thiện của con người Việt Nam đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập. Để chinh phục tiếng Việt, Jia Le đã kiên trì luyện viết hằng ngày và nghe các bản tin thời sự, theo dõi Báo Nhân Dân để làm quen với ngữ điệu. Sự nỗ lực ấy đã mang lại quả ngọt khi nhiều người Việt thừa nhận rằng nếu chỉ nghe anh nói, họ không thể nhận ra anh là người nước ngoài. Đặc biệt, sự tận tâm của các giảng viên tại Khoa Việt Nam học, như lần một thầy giáo không ngại mưa gió đưa anh về nhà lúc tắc đường, đã bồi đắp thêm tình cảm sâu đậm của anh dành cho mảnh đất này.

Dù chuyển hướng sang học ngôn ngữ, ngọn lửa âm nhạc trong Jia Le chưa bao giờ tắt. Anh đặc biệt yêu thích ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Ngay từ lần đầu nghe trong kỳ nghỉ hè tại Trung Quốc, giai điệu và thông điệp về hòa bình, tình yêu Tổ quốc của bài hát đã chạm đến trái tim anh. Chính vì vậy, khi tham dự "Tiếng hát Hà Nội", Jia Le đã chọn ca khúc này để trình diễn như một cách bày tỏ tình cảm chân thành sau hai năm gắn bó với dải đất hình chữ S.

Mao Jia Le tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Video: Đài TH Hà Nội

Hạnh phúc vỡ òa khi nhận giải “Cảm hứng Hà Nội”, Mao Jia Le chia sẻ rằng đây là sự ghi nhận vô giá cho tình yêu của anh dành cho tiếng Việt và Hà Nội. Đối với chàng sinh viên trẻ, hành trình tại Việt Nam sẽ không dừng lại ở việc học tập. Anh khẳng định mong muốn sẽ tiếp tục ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, bởi từ lâu, Việt Nam đã không còn là một nơi xa lạ mà đã thực sự trở thành quê hương thứ hai trong lòng anh.

PTH (SHTT)