Giới trẻ

Chàng trai lên mạng kể lý do 'khó đỡ' bị nhà bạn gái cấm yêu, dân mạng nhiệt tình đồng cảm

Có lẽ nhà cô gái này quá khắt khe thôi.

Các cặp đôi một khi đã chia tay thì vô vàn lý do, mà trong đó, không ít lý do vô cùng "trời ơi đất hỡi" khiến không chỉ người trong cuộc mà cả người ngoài cũng không biết đường đâu mà lần. 

Như mới đây, một thanh niên đã đăng lên MXH xin ý kiến của dân mạng sau khi anh ta bị nhà bạn gái bắt chia tay chỉ vì anh đọc chữ YouTube là "Diu tu be". Nguyên văn bài chia sẻ của thanh niên "số nhọ" như sau:

Chàng trai lên mạng kể lý do 'khó đỡ' bị nhà bạn gái cấm yêu, dân mạng nhiệt tình đồng cảm

"Em biết cuộc sống này có muôn vàn chuyện khó ngờ nhưng em không thể nghĩa rằng có ngày 1 trong số những chuyện đónó lại ứng luôn vào mình.

Em với bạn gái yêu nhau được 4 tháng thì gái rủ em về nhà ăn cơm, tiện thể ra mắt "con rể tương lai" với ông bà già để sau này ra đường nhỡ chẳng may va quệt thì còn biết mặt nhau mà cùng nở nụ cười.

Tối hôm qua nhà gái hẹn em 7h đến nhưng nghĩ là sang ngồi ăn chồm chỗm thì hơi vô duyên nên em biết ý và sang từ 5 6h để còn phụ giúp bếp núc cũng như lăng quăng cho có việc để làm. Xong xuôi cả nhà ăn cơm đến 8h hơn thì dọn dẹp rồi cùng nhau ra xem TV và đàm tiếu dăm ba câu chuyện phải trái.

Trong lúc đang ăn trái nói chuyện vui vẻ em cứ quen mồm gọi Youtube là Diu Tu Bi, kết quả là sau vài lần như vậy thì bố nó tắt hẳn Youtube để mở truyền hình cáp bình thường cho cả nhà xem luôn.

Ngồi 1 lúc thì thấy mặt bố mẹ gấu có vẻ hơi nhàu nên em cũng xin phép về trước. Đang đi được nửa đường từ Giải Phóng về Đại Mỗ thì bạn gái nhắn tin bảo bố mẹ nó không đồng ý cho nó yêu em.

Em đọc nhưng chưa vội trả lời, phóng về đến nhà em mới hỏi là tại sao thì gấu bảo bố mẹ nó nghĩ em dân trí thấp, đọc cũng không xong thì sau này chẳng làm được cái gì. Em nghĩ mà em tức lắm vì nhà em 3 đời đọc Youtube là Diu Tu Bi rồi, giờ thế nào lại đánh giá người khác chỉ qua 1 câu nói thì ai mà chấp nhận được.

Gọi gì thì gọi, miễn sao là hiểu, dể đọc là ok rồi. Tiếng Việt với nhau còn chẳng ăn ai giờ lại còn tỏ vẻ ta đây Âu Châu gì nữa không biết.

Tức quá nên từ hôm qua đến giờ em cũng không thèm nhắn tin gọi điện gì nữa luôn. Nhà đâu mà khinh người quá thể, ai làm rể nhà đấy chắc phải cỡ giáo sư tiến sĩ chứ chắc không đến lượt mình đâu.".

Bên dưới bài đăng, đa phần dân mạng đều bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng không thể không buông vài câu chọc ghẹo anh chàng số nhọ chắc "nhất quả đất" này. Căn bản thì việc đọc vui vui không xấu, nhưng nếu có thể, thì cũng nên đọc phát âm chuẩn. Để quen mồm quen miệng, sau này còn dạy dỗ con cái lại dạy cái sai thì thật sự tai hại.

- Nhà bạn gái muốn con rể học thức cao mà sơ vin đóng thùng cắp cặp lên xe mấy chục tỉ càng tốt.

- Trường hợp này tôi từ chối hiểu.

- Nhà ng ta đọc chuẩn, ông qua thấy các bác đọc như nào thì cứ đọc như thế, đẹp lòng 2 bên, đây đã Việt hoá quá đáng rồi còn bắt người ta chấp nhận.

Lộc (Nguoiduatin.vn)