Giới trẻ

Màn thổi nến có 1-0-2 của đám học trò vừa sáng tạo vừa cảm động dành cho cô giáo khiến dân mạng trầm trồ

Không đủ thời gian và kinh phí chuẩn bị do biết được sinh nhật của cô khá muộn nhưng "bữa tiệc" 0 đồng này chắc chắn sẽ khiến cô nhớ mãi không quên.

Đời làm giáo hẳn ai cũng đồng ý rằng, hạnh phúc lớn nhất của mình là được các học trò yêu thương, kính trọng sau những tháng ngày dìu dắt chúng nên người. Thế nhưng, do tính cách của mỗi người khác nhau và cũng do tính chất của công việc nên thường mối quan hệ thầy - trò vẫn luôn có một rào cản nhất định. Dù thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp những khoảnh khắc thầy và trò thân thiết vui cười bên nhau nhưng cũng phải thừa nhận rằng những khoảnh khắc như vậy không có nhiều.

Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một lớp học tổ chức sinh nhật cho cô giáo của mình đã khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú. Một phần vì ý tưởng cực kỳ độc đáo nhưng không kém phần lầy lội của lũ học sinh, một phần vì tình cảm đáng quý giữa cô và trò, và cũng một phần vì những hình ảnh này không thường xuyên xuất hiện. 

Màn thổi nến có 1-0-2 của cô giáo được sáng tạo bởi IQ vô cực của đám học trò (Clip: Đan Đan)

Cụ thể, trong đoạn clip ngắn ngủi, cô giáo lúc bước vào lớp học đã cười rất tươi khi nhìn thấy chiếc bảng được đám học trò trang trí để chúc mừng sinh nhật mình. Theo đề nghị của cả lớp, cô vui vẻ thổi chiếc nến sinh nhật tượng trưng được vẽ trên bảng với ý nghĩ làm thế để chiều lòng học sinh. Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra ngay sau đó, khi cô giáo đưa miệng lên thổi, một cậu học trò đứng cạnh đã nhanh chóng lấy tay xóa phần ngọn lửa trên bảng, tạo cảm giác như cô giáo vừa thổi nến thật sự vậy. Khoảnh khắc vừa đáng yêu lại cực kỳ sáng tạo này đã khiến dân mạng đồng loạt thích thú và bày tỏ sự khâm phục trước sự nhanh trí của các bạn học sinh. 

Màn thổi nến có 1-0-2 của đám học trò vừa sáng tạo vừa cảm động dành cho cô giáo khiến dân mạng trầm trồ
Cậu học sinh đưa tay xóa ngọn lửa như thể cô giáo vừa thổi tắt ngọn nến thật vậy

Theo chia sẻ của người đăng clip (cũng là một học sinh trong lớp) thì đây là sinh nhật của cô giáo dạy môn Công nghệ cho lớp 10A4 tại trường THPT Chu Văn An (Đồng Tháp). Do biết được sinh nhật của cô khá muộn nên cả lớp không có nhiều thời gian và kinh phí để tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng. Chính vì thế, cả lớp đã cùng bàn bạc và tổ chức một sự kiện đơn giản nhưng vẫn đáng nhớ để dành tặng cô giáo. 

Việt Hà (SHTT)