-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Kinh tế
13/01/2026 07:17Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long
Trong tâm điểm của luồng dư luận dữ dội ấy, hai "ông lớn" là Highlands Coffee và The Coffee House đã buộc phải bước vào một cuộc chiến truyền thông và rà soát chuỗi cung ứng chưa từng có để bảo vệ thương hiệu trước những nghi ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mọi chuyện bắt đầu khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây cung cấp thực phẩm bẩn quy mô lớn tại Hải Phòng, thu giữ gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella tại kho nguyên liệu của Đồ hộp Hạ Long. Điều đáng nói, số thịt này được xác định là lợn chết, lợn bệnh được thu mua với giá rẻ, sau đó qua các công đoạn xử lý hóa chất để "hô biến" thành nguyên liệu sản xuất đồ hộp và pate. Ngay sau khi thông tin này được công bố, một làn sóng truy vấn đã bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội, nhắm thẳng vào các chuỗi cà phê lớn vốn được biết đến là đối tác thân thiết của đơn vị cung ứng này.

Highlands Coffee là cái tên đầu tiên bị cuốn vào vòng xoáy khi các báo cáo tài chính của Halong Canfoco tiết lộ những khoản phải thu ngắn hạn lên đến hàng tỷ đồng từ chuỗi cà phê này. Người tiêu dùng đặt dấu hỏi lớn về nguồn gốc của món Bánh mì que – sản phẩm chủ lực thường xuyên được phục vụ kèm pate của Highlands. Sau những ngày im lặng gây sốt ruột, Highlands Coffee đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc sử dụng thịt heo hay pate từ Halong Canfoco cho các sản phẩm bánh mì của mình. Tuy nhiên, thương hiệu này thừa nhận có nhập khẩu các nguyên liệu nông sản đóng hộp, cụ thể là vải trái cây, từ đối tác này. Để đảm bảo an toàn tối đa và xoa dịu dư luận, Highlands đã lập tức đình chỉ phục vụ toàn bộ các dòng trà liên quan đến vải trên hệ thống toàn quốc để thực hiện thay đổi nhà cung cấp.
Không nằm ngoài "tâm bão", The Coffee House cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi thực đơn của chuỗi có món Bánh mì Pate Cột Đèn – trùng tên với thương hiệu đang dính bê bối của Halong Canfoco. Dù ngay lập tức đưa ra thông điệp đanh thép rằng pate của hệ thống được sản xuất theo công thức riêng, hoàn toàn không liên quan đến chuỗi cung ứng của đơn vị đang bị điều tra, nhưng The Coffee House vẫn không thể tránh khỏi thiệt hại thực tế. Tương tự như đối thủ, chuỗi này cũng ghi nhận sự hiện diện của nguyên liệu trái cây đóng hộp từ Halong Canfoco trong danh mục trà trái cây của mình. Động thái dừng bán các sản phẩm "đinh" như Trà Phúc Kiến sen vải hay Americano vải được xem là bước đi đau đớn nhưng bắt buộc để ngăn chặn sự xói mòn niềm tin từ khách hàng.
Nhìn rộng hơn từ góc độ chuyên gia, vụ việc này đã phơi bày một lỗ hổng nguy hiểm trong quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp F&B lớn. Dù các thương hiệu có thể không trực tiếp sử dụng nguồn thịt bệnh, nhưng việc "đứng chung" trong một hệ sinh thái cung ứng với một đơn vị sai phạm nghiêm trọng đã tạo ra hiệu ứng vết dầu loang cực kỳ độc hại. Trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, sự nhập nhằng trong nguồn gốc nguyên liệu là con đường ngắn nhất dẫn đến sự quay lưng của người tiêu dùng. Các chứng chỉ ISO hay quy trình kiểm định định kỳ dường như vẫn chưa đủ để ngăn chặn những hành vi gian lận tinh vi từ phía nhà cung cấp nếu thiếu đi sự giám sát trực tiếp và khắt khe từ phía bên mua.
Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng và các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, nhưng dư âm của 130 tấn thịt lợn bệnh chắc chắn sẽ còn kéo dài. Đối với Highlands Coffee và The Coffee House, việc cắt đứt mối liên kết với Đồ hộp Hạ Long chỉ là bước giải quyết phần ngọn. Bài toán lớn hơn mà họ phải đối mặt chính là việc minh bạch hóa hoàn toàn nguồn gốc nguyên liệu và xây dựng lại một hệ thống giám sát đủ mạnh để đảm bảo rằng, mỗi chiếc bánh mì hay ly trà đưa đến tay khách hàng không chỉ ngon mà phải tuyệt đối an toàn. Đây không chỉ là trách nhiệm với người tiêu dùng, mà còn là điều kiện sinh tồn của những thương hiệu hàng đầu trước một thị trường ngày càng khắt khe và nhạy cảm.
- Bốn con giáp “khổ trước sướng sau”: Càng về già càng hưởng phúc lộc (18 phút trước)
- Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin (23 phút trước)
- Nhà báo Tạ Bích Loan: Hơn 30 năm tại VTV và hành trình mới sau khi nghỉ hưu (37 phút trước)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (51 phút trước)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (59 phút trước)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (1 giờ trước)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (1 giờ trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (1 giờ trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (1 giờ trước)