Chiều 9/1, không khí tại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chùng xuống khi các bị cáo bước lên bục nói lời sau cùng. Những giọt nước mắt đã rơi, không chỉ vì sự hối hận muộn màng mà còn là nỗi đau xót trước bi kịch gia đình và sự day dứt với đồng nghiệp.

Sau 4 ngày xét xử căng thẳng, ông Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh) – chồng của bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) – đã không kìm nén được cảm xúc khi đứng trước Hội đồng xét xử. Đối diện với mức án đề nghị từ 3-4 năm tù, ông Hoàng bật khóc ngay từ những lời nói đầu tiên.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh tại toà.

Thừa nhận những sai phạm của mình là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" nhất cuộc đời, ông Hoàng bày tỏ sự nuối tiếc khôn nguôi cho 24 năm tuổi trẻ cống hiến với nhiều hoài bão và thành tích, nay đã sụp đổ vì không vượt qua được cám dỗ. Thế nhưng, điều khiến ông đau đớn nhất không phải là bản án dành cho mình, mà là hoàn cảnh gia đình khi cả hai vợ chồng cùng vướng vòng lao lý.

"Trong thời khắc khó khăn nhất bị cáo không thể đỡ đần cho vợ, bởi chính mình cũng đang vướng vòng lao lý. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi xin tòa xem xét khoan hồng, để vợ sớm được trở về chăm sóc các con", ông Hoàng nghẹn ngào trình bày, mong mỏi sự khoan dung của pháp luật để hai đứa con nhỏ không bị thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ quá lâu.

Tiếp lời chồng, bà Trần Việt Nga đứng trên bục khai báo với tâm thế trĩu nặng. Bà thừa nhận, đứng trước dư luận lúc này, mọi lời nói đều không thể khỏa lấp những tổn thất đã gây ra. Bà tự nhận thấy mình không chỉ đứng đây với tư cách bị cáo, mà còn là một người con, một người mẹ từng là niềm tự hào của dòng tộc, nay lại đánh mất tất cả.

Những đêm dài không ngủ trong trại tạm giam, bà Nga luôn tự vấn tại sao bản thân lại đánh mất ý chí trước những bước ngoặt cuộc đời. "Mỗi đồng tiền không chính đáng bị cáo nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", nữ cựu Cục trưởng chua xót giãi bày.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Bên cạnh lời xin lỗi gửi tới gia đình và các doanh nghiệp thực phẩm, điều khiến bà Nga day dứt khôn nguôi chính là số phận của những cấp dưới. Bà đau lòng khi những đồng nghiệp vốn có năng lực, tâm huyết lại vì chỉ đạo của mình mà vướng vào lao lý, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho họ.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) đã để lại nhiều cảm xúc tiếc nuối. Sau gần 40 năm cống hiến liên tục cho ngành Y tế, khi nghỉ chế độ với sức khỏe giảm sút, ông từng hy vọng vào những ngày tháng an nhàn cuối đời. Tuy nhiên, sai phạm trong quá khứ đã khiến ông phải đối mặt với bản án dài đằng đẵng.

Ông Phong khẳng định bản thân ý thức rõ "có tội thì phải trả giá" và không dám oán than. Tâm nguyện duy nhất của ông là sai phạm của mình sẽ trở thành tấm gương răn đe cho những người đang công tác trong ngành.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi cựu Cục trưởng run run quay sang phía các đồng phạm – những người từng là cấp dưới thân thiết của ông. Ông bật khóc nói: "Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu". Ông Phong bày tỏ sự xót xa khi thấy nhiều cán bộ còn rất trẻ, gia đình khó khăn lại vì sai phạm nhất thời mà đánh mất tương lai. Ông khẩn khoản mong HĐXX đưa ra một bản án nhân văn, khoan hồng để các bị cáo sớm có cơ hội trở về với xã hội.

Dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo vào chiều ngày 14/1 tới đây.

QT (SHTT)