-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Thế giới
31/08/2018 16:10Cựu phó tổng thống Mỹ đọc điếu văn tại lễ truy điệu John McCain
Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/8 bày tỏ sự tôn trọng và tưởng nhớ tới thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain trong bài điếu văn đọc tại lễ truy điệu ông ở thành phố Phoenix, bang Arizona, CNN đưa tin.
"Tên tôi là Joe Biden. Tôi là thành viên đảng Dân chủ và tôi yêu quý John McCain". Cựu tổng thống Mỹ mở đầu điếu văn bằng cách thể hiện mình là một người của đảng Dân chủ, trong khi thượng nghị sĩ McCain là thành viên đảng Cộng hòa. Câu mở đầu của ông đã khiến nhiều người có mặt trong lễ truy điệu bật cười.
Biden từng là thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware từ thập niên 1970. Ông kể lại những lần ngồi cạnh McCain trong các cuộc tranh luận hồi thập niên 1980 và 1990, dù hai người thuộc các đảng đối lập. "Không, tôi không đùa", cựu phó tổng thống Mỹ tuyên bố.
Biden tiết lộ giai thoại khi cả ông lẫn thượng nghị sĩ McCain đều bị khiển trách vào năm 1996 vì cách sắp xếp chỗ ngồi này. "Lãnh đạo đảng Dân chủ gặp tôi và nói: 'Joe, điều đó thật không ổn chút nào, ông suốt ngày ngồi cạnh John'. Tôi thề có chúa, điều đó cũng xảy ra với John", Biden tiết lộ, khiến khán phòng rộ lên những tràng cười.
"Đó là khi mọi thứ trở nên xấu đi ở Mỹ, trong Thượng viện. Đó là thời điểm tất cả đều thay đổi", Biden cho biết.
Sau khi tự giới thiệu bản thân và nói với thời gian làm việc ở thượng viện cùng McCain, cựu tổng thống Mỹ phải nhiều lần lau nước mắt trước khi nói sâu hơn về quan hệ của ông với cố thượng nghị sĩ. "Tôi luôn coi John là một người anh em. Chúng tôi có nhiều 'xung đột gia đình' từ cách đây rất lâu rồi", Biden khẳng định.
Ông tiếp tục nói tới ung thư não. Thượng nghị sĩ McCain và con trai Beau Biden của cựu tổng thống Mỹ đều qua đời vì căn bệnh này. Biden gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của McCain, với những lời gây xúc động nhất trong bài điều văn.
"Có những lúc cuộc đời thật tàn nhẫn, nỗi đau lớn tới mức ta không thể nhận thấy gì khác. Nó rất độc ác và không ngừng nghỉ, nó lấy đi những người chúng ta yêu quý. Với những gia đình chịu tổn thất, để tồn tại trong cuộc sống này, chúng ta phải nhớ đến cách họ đã sống, không phải cách họ rời bỏ cuộc đời", Biden tuyên bố.
Ông cũng dành vài lời cho bà Roberta, người mẹ 106 tuổi của thượng nghị sĩ McCain, chia sẻ cảm giác khi phải dự đám tang của con mình. "Cảm giác giống như bị hút vào một hố đen trong ngực, nó thật đáng sợ", ông cho biết. Người vợ đầu và con gái 13 tháng tuổi của Biden từng thiệt mạng trong tai nạn ôtô năm 1972, trước khi con trai Beau của ông qua đời năm 2015.
Ông nói về kinh nghiệm chịu đựng và vượt qua nỗi đau của mình, khẳng định những người thân thiết với McCain sẽ dần trở lại cuộc sống.
"6 tháng trôi qua và mọi người sẽ chấp nhận sự thật rằng nó đã trở thành quá khứ. Tuy nhiên, khi đi qua một cánh đồng hoặc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bạn sẽ nhớ lại hình ảnh và cảm giác như lần đầu nhận tin tức đó, nhưng bạn biết là mình sẽ vượt qua được khi thấy hình ảnh chồng, cha, bạn bè của mình trong tâm trí, nụ cười sẽ nở trên môi trước khi giọt nước mắt chảy ra. Đó là khi bạn biết là ngày đó sẽ tới, tôi xin hứa và bảo đảm với các bạn như vậy", Biden phát biểu.
Cựu tổng thống Mỹ thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng, thì thầm ở đầu điếu văn khi nói tới những điều làm nên cố thượng nghị sĩ McCain, cho rằng nó không phải chính trị mà là những giá trị cốt lõi bên trong.
"Các bạn có thể mang tới những kết luận khác nhau, nhưng khi ông ấy tách rời khỏi bạn, đó là do bạn không có những giá trị cơ bản, sự kính trọng và lịch sự" Biden tuyên bố, khẳng định câu chuyện về McCain chính là câu chuyện của nước Mỹ.
"Ông ấy không thể chấp nhận việc lạm dụng quyền lực, dù ở bất kỳ nơi nào", dường như ám chỉ tới quan điểm phản đối dùng biện pháp tra tấn của McCain. Thượng nghị sĩ McCain từng tìm cách chấm dứt các biện pháp "thẩm vấn nâng cao" được chính quyền cựu tổng thống Mỹ George W. Bush áp dụng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Những lời phát biểu về niềm tin chính trị của cố thượng nghị sĩ McCain cũng được coi là cách chỉ trích tình hình tại quốc hội Mỹ hiện nay.
Trong đoạn cuối điếu văn, cựu phóng tổng thống Mỹ tiếp tục sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, cho rằng cái chết của McCain ảnh hưởng tới nhiều người và theo cách rất mạnh mẽ vì họ biết ông tin tưởng vào linh hồn của nước Mỹ. "John là một anh hùng. Tôi nghĩ điều ít được nhắc tới nhất về ông ấy là tính lạc quan, điều đã biến John thành một người khổng lồ đặc biệt giữa chúng ta", ông cho biết.
"McCain hiểu được điều mà tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ. Đất nước này không được xây bởi các anh hùng. Những người bình thường được cho cơ hội sẽ làm nên những điều phi thường. Kết luận là tôi nghĩ ông ấy có niềm tin vào chúng ta, tất cả 325 triệu người dân Mỹ", Biden khẳng định.
Cựu tổng thống Mỹ cho rằng di sản của McCain sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới các lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai. "Tôi xin diễn giải lời Shakespeare, rằng chúng ta sẽ không còn được thấy ai như ông ấy nữa", Biden kìm nén nước mắt và kết thúc bài điếu văn với câu trích từ tác phẩm Hamlet.
Thượng nghị sĩ John McCain qua đời tại nhà riêng ở bang Arizona chiều 25/8 ở tuổi 81. Trước khi qua đời, ông đã đề nghị hai cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama đọc điếu văn nhưng không muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tang của mình.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (1 giờ trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (1 giờ trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (1 giờ trước)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (1 giờ trước)