-
Sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ sau vụ con 4 tháng tuổi rơi xuống kênh qua đời, hàng xóm hé lộ bất ngờ -
Vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM: Chủ đất thật lên tiếng, nguy cơ bị xử lý ra sao? -
Loạt nghệ sĩ, TikToker, doanh nhân vừa bị bắt có được giảm nhẹ tội nếu từng làm từ thiện? -
Hà Nội: Một tiệm photobooth bị tố tung hình ảnh nhạy cảm của khách trong phòng thay đồ lên web đen -
Thông tin thêm vụ nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng đến hôn mê sâu, gia đình đau xót chờ "phép màu" -
Bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 -
Hỗn chiến ở Hà Nội khiến một người tử vong: Lộ mối quan hệ phức tạp giữa những người liên quan -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 5/11/2025: Mão ăn nên làm ra, Mùi làm gì cũng hỏng -
Bão Kalmaegi cực mạnh sắp đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, 8 tỉnh được lệnh ứng phó khẩn cấp -
Người đàn ông tử vong trong phòng tắm: 3 thời điểm "cấm kỵ" tuyệt đối không nên tắm
Thế giới
05/11/2025 06:54Giám đốc trường quốc tế ở Hải Phòng cùng con trai tử vong sau khi bị hàng trăm vết ong vò vẽ tấn công
Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 15/10 tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần thành phố Luang Prabang. Hai cha con ông Owen, cùng với hướng dẫn viên, bất ngờ bị một đàn ong vò vẽ bao vây và tấn công khi đang tham gia trò chơi zipline và cố gắng tụt xuống khỏi cây.

Theo nguồn tin từ tờ The Times, cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ý thức còn tỉnh táo, ban đầu không có dấu hiệu sốc phản vệ. Tuy nhiên, tình trạng của họ nhanh chóng xấu đi và đã qua đời chỉ vài giờ sau đó.
Bác sĩ Phanomsay Phakan tại Phakan Arocavet Clinic, nơi tiếp nhận cấp cứu, mô tả tình trạng nạn nhân là "rất nghiêm trọng". Bác sĩ cho biết: “Cả người họ phủ kín những vết đỏ. Có hàng trăm vết đốt trên khắp cơ thể, tôi chưa từng thấy trường hợp nào nặng như vậy.”
Ông Owen, vốn là người Mỹ đến từ bang Idaho, đã có gần 20 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trước khi xảy ra bi kịch, ông cùng vợ Jessica và con trai đang sinh sống tại Việt Nam. Hai cha con có chung niềm đam mê với leo núi và trượt tuyết, và đang tận hưởng kỳ nghỉ khám phá rừng rậm ở Lào.
Tổ chức Trường Quốc tế Chất lượng (QSI) đã đăng thông báo chính thức bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của Giám đốc Dan Owen và con trai Cooper.
Thông báo viết: “Ông Dan đã cống hiến 18 năm cho QSI, làm việc tại năm cơ sở khác nhau, để lại dấu ấn với sự tận tâm, ấm áp và tinh thần lãnh đạo đầy nhiệt huyết. Ông được yêu mến trong toàn cộng đồng giáo dục QSI và sẽ mãi được ghi nhớ.”
Loài ong vò vẽ châu Á (Asian Giant Hornet), được ví là “ong sát thủ” (murder hornet), có kích thước lớn tới 5 cm. Nọc độc mạnh của chúng và vết đốt đau đớn có thể gây tử vong, đặc biệt đối với người bị dị ứng. Dù là loài bản địa ở châu Á, sự xuất hiện của chúng tại nhiều quốc gia khác đang khiến giới chức toàn cầu lo ngại.
Hiện giới chức Lào chưa công bố thông tin điều tra chi tiết về vụ việc.
- Sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ sau vụ con 4 tháng tuổi rơi xuống kênh qua đời, hàng xóm hé lộ bất ngờ (08:49)
- Vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM: Chủ đất thật lên tiếng, nguy cơ bị xử lý ra sao? (08:36)
- Nghệ sĩ Tấn Beo suy thận giai đoạn nặng sau tai biến (08:35)
- Loạt nghệ sĩ, TikToker, doanh nhân vừa bị bắt có được giảm nhẹ tội nếu từng làm từ thiện? (08:27)
- Máy bay nổ tung khi cất cánh, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp (08:24)
- Hà Nội: Một tiệm photobooth bị tố tung hình ảnh nhạy cảm của khách trong phòng thay đồ lên web đen (08:20)
- Chia sẻ của Khánh Phương khi vợ bị khởi tố, phản ứng khó tin khi biến cố đến đúng ngày sinh nhật mình (08:16)
- HLV Carlo Ancelotti gây sốc khi công bố danh sách triệu tập đội tuyển Brazil (08:15)
- Arsenal thắng dễ trên sân khách, áp sát ngôi đầu Champions League (08:02)
- Thông tin thêm vụ nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng đến hôn mê sâu, gia đình đau xót chờ "phép màu" (1 giờ trước)