Thế giới

Máy bay rung lắc kinh hoàng vì bão lớn: Hành khách la hét, văng khỏi ghế, viết thư từ biệt người thân trong "cuộc chạm trán với tử thần"

Sự cố liên quan đến chuyến bay của Cathay Pacific đã khiến toàn bộ hành khách trên chuyến bay vô cùng hoảng sợ.

Theo Jimu News, vào ngày 30/04 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu #CX341 của Cathay Pacific đã bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình hạ cánh, gây ra tình trạng hỗn loạn trong cabin hành khách.

Máy bay rung lắc kinh hoàng vì bão lớn: Hành khách la hét, văng khỏi ghế, viết thư từ biệt người thân trong "cuộc chạm trán với tử thần"
Sự cố xảy ra trên chuyến bay của Cathay Pacific khiến nhiều hành khách hoảng loạn (Ảnh minh họa)

Theo lịch trình dự kiến, máy bay sẽ​​ cất cánh từ Sân bay quốc tế Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đến Sân bay Hồng Kông (Trung Quốc). Tuy nhiên, vào thời điểm chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh, nó gặp thời tiết đối lưu mạnh và không thể đáp xuống đường băng, khiến máy bay rung lắc dữ dội, các hành khách không thể ổn định chỗ ngồi. Thậm chí, một số hành khách còn được nhìn thấy lấy điện thoại ra và bắt đầu viết tin nhắn từ biệt cho những người thân của mình.

Máy bay rung lắc kinh hoàng vì bão lớn: Hành khách la hét, văng khỏi ghế, viết thư từ biệt người thân trong "cuộc chạm trán với tử thần" - 1
Hiện trường hỗn loạn bên trong cabin hành khách khi vụ việc xảy ra

Cô Vương, một hành khách trên máy bay, kể lại rằng chiếc máy bay liên tục rơi vào trạng thái không trọng lượng khi gặp sự cố và không thể hạ cánh: "Máy bay nhanh chóng bay lên từ độ cao 300 mét đến khoảng 2.500 mét và dừng lại trong trạng thái không trọng lượng một lúc lâu. Nếu không thắt dây an toàn, tôi không biết mình sẽ bị ném đi đâu".

"Bạn có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa máy bay và không khí cùng với tiếng mọi người trong cabin đang la hét. Một số hành khách không thể chịu đựng được sự hỗn loạn và lập tức nôn mửa trên ghế của mình". - cô Vương nói thêm và cho biết trải nghiệm trên chuyến bay không khác gì "một cuộc chạm trán với tử thần".

Máy bay rung lắc kinh hoàng vì bão lớn: Hành khách la hét, văng khỏi ghế, viết thư từ biệt người thân trong "cuộc chạm trán với tử thần" - 2
Chuyến bay đã may mắn hạ cánh an toàn vào lúc 2h45 phút sáng ngày 01/05

Ngoài cô Vương, một hành khách khác chia sẻ trên MXH về trải nghiệm kinh hoàng của mình. Hành khách cho biết rằng khi máy bay chao đảo và lượn vòng trên bầu trời, ngoài cửa sổ trời tối đen và liên tục có sấm sét, khiến hành khách càng thêm hoảng loạn.

"Cảm giác không trọng lượng thật đáng sợ. Nhiều người trên máy bay la hét, trẻ em khóc, tiếp viên cũng khóc và cabin chật kín người và mùi nôn mửa. Tôi không muốn trải nghiệm điều này một lần nữa trong đời." - cô viết.

Do không thể hạ cánh, phi công đã phải cho máy bay bay vòng trong suốt 2 giờ đồng hồ và tạm chuyển hướng hạ cánh xuống Thâm Quyến. Sau khi hạ cánh và tiếp nhiên liệu, chiếc máy bay lại tiếp tục cất cánh và cuối cùng đã thành công hạ cánh ở Hồng Kông vào lúc 2h42 sáng ngày 01/05.

 

Theo Thanh Tâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/may-bay-rung-lac-kinh-hoang-vi-bao-lon-hanh-khach-la-het-vang-khoi-ghe-viet-thu-tu-biet-nguoi-than-trong-cuoc-cham-tran-voi-tu-than-a419527.html