Thế giới

'Những lời trăng trối' cuối cùng của Thượng nghị sĩ John McCain

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người đã qua đời hôm thứ Bảy 25.8 vì bệnh ung thư não, đã để lại thông điệp cuối cùng với người dân Mỹ trước khi ông qua đời.

'Những lời trăng trối' cuối cùng của Thượng nghị sĩ John McCain
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Ảnh: Sputnik

NBC ngày 28.8 cho biết, trong thông điệp của mình, Thượng nghị sĩ John McCain cảm ơn người Mỹ "vì vinh dự được phục vụ họ và vì cuộc sống mà ông có được nhờ những năm phục vụ trong quân đội và chính trị".

"Tôi đã cố gắng để phục vụ đất nước của chúng tôi với danh dự của mình. Tôi đã phạm những lỗi lầm, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu của tôi đối với nước Mỹ lớn hơn những lỗi lầm này", chính trị gia đã nói.

Ngoài ra, nghị sĩ khẳng định rằng Mỹ "hơn bất cứ nước nào khác trong lịch sử đã giải phóng nhiều người khỏi bạo ngược và nghèo đói".

"Chúng tôi là công dân của quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi được ban phước và chúng tôi ban phước cho nhân loại khi bảo vệ lý tưởng của mình trong đất nước Mỹ và trên toàn hành tinh này", ông nói thêm.

Được biết, theo văn phòng của Thượng nghị sĩ John McCain, chính trị gia kỳ cựu sẽ an nghỉ trong 1 tang lễ riêng ở nghĩa trang Học viện Hải quân Mỹ tại Annapolis, bang Maryland vào Chủ nhật (ngày 2.9). Nơi ông an nghỉ có hướng nhìn ra sông Severn và đặt bên cạnh ngôi mộ người bạn cũ Đô đốc Chuck Larson.

Ông John McCain trở thành thượng nghị sĩ thứ 13 được tổ chức tang lễ tại Điện Capitol - một vinh dự dành riêng cho “công dân xuất chúng nhất” của đất nước, theo cơ quan quản lý Điện Capitol AOC.

Đặc biệt, ông cũng là một trong những người có đóng góp tích cực nhất vào quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt - Mỹ.

Theo Phong Lâm (Lao Động)