-
Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành đại sứ Quỹ quốc tế về điều trị ung thư -
Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính -
Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít -
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 -
Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội "tan chảy" khi được thiếu gia Đức Phạm cưng chiều hết mực khi bầu bí -
Hiền Hồ gây chú ý với ngoại hình khác lạ, thẳng thắn tiết lộ lý do diện mạo ngày càng thay đổi -
Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa -
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ
Thể thao
24/09/2026 16:45Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở cổng làng, bên cạnh là lá thư bày tỏ sự xót xa của người mẹ
Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết đơn vị đang chăm sóc một bé trai hơn 1 tháng tuổi được người dân phát hiện nằm một mình tại khu vực cổng làng Quỳnh Đôi.
Khi tìm thấy cháu bé, người dân phát hiện bên cạnh có một lá thư viết tay. Trong thư, người viết nhờ người nhặt được thương tình chăm sóc và nuôi dưỡng cháu.
Lá thư cho biết đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ khả năng nuôi con nên người mẹ đành để lại cháu. Người viết khẳng định bé bình thường, không mắc bệnh và bày tỏ sự xót xa khi phải rời xa con.

“Ông bà, cô bác ơi nhặt được cháu thương cảm nuôi dùm cho tôi”, lá thư mở đầu. Ở phần cuối, người viết tiếp tục gửi lời nhờ mọi người chăm sóc cháu bé và bày tỏ lời cảm ơn.
Sau khi được phát hiện, bé trai được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để kiểm tra. Thời điểm nhập viện, cháu đang ngủ, không quấy khóc và không có biểu hiện sốt.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cháu có những biểu hiện phù hợp với trẻ sinh đủ tháng. Bé nặng 5kg, chưa phát hiện dị tật hay tổn thương trên cơ thể.
Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi và trao tặng bỉm, sữa cùng một số vật dụng thiết yếu cho cháu.
Bệnh viện cũng bố trí nhân lực theo dõi sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt cho bé trong thời gian lưu viện. Toàn bộ chi phí khám, điều trị, dinh dưỡng và sinh hoạt phát sinh trong thời gian cháu được chăm sóc tại bệnh viện cũng được đơn vị chi trả.
Hiện sức khỏe bé trai ổn định, ăn ngủ tốt và được các bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên theo dõi. Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục cần thiết đối với trường hợp trẻ bị bỏ rơi theo quy định.
Biên Thùy (SHTT)
- Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở cổng làng, bên cạnh là lá thư bày tỏ sự xót xa của người mẹ (16:45)
- Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành đại sứ Quỹ quốc tế về điều trị ung thư (16:38)
- Ông Tập Cận Bình dường như không đưa các CEO hàng đầu Trung Quốc tới Mỹ (16:27)
- Hai nữ sinh Hàn Quốc rơi từ tòa nhà thương mại, điện thoại chứa thông tin đáng chú ý (16:10)
- Rowing Việt Nam bội thu huy chương tại ASIAD 20 (16:02)
- Giá vàng SJC giảm thêm 1,1 triệu đồng, người mua ở đỉnh lỗ gần 50 triệu đồng (53 phút trước)
- Nhiều trường quân đội xét tuyển bổ sung, điểm từ 21,8 (1 giờ trước)
- Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh (1 giờ trước)
- Cầu Nhật Tân được bổ sung biển báo, vạch xác định khoảng cách (1 giờ trước)
- Những điểm nóng phủ bóng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung (1 giờ trước)