Chiến thắng của Congo trước Uzbekistan đã chính thức dập tắt tia hy vọng mong manh cuối cùng của Hàn Quốc, biến việc đại diện xứ Kim Chi phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng trở thành một trong những cú sốc lớn nhất tại kỳ World Cup năm nay.

Sáng ngày 28/6, cục diện bảng K World Cup 2026 đã ngã ngũ sau khi Congo đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1. Kết quả này trực tiếp tước đi cơ hội lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất của đội tuyển Hàn Quốc. Đại diện châu Á chính thức bị loại khỏi giải đấu theo cách không thể cay đắng hơn.

Ngay lập tức, thông tin này đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng FM Korea. Hàng nghìn cổ động viên (CĐV) đã trút cơn mưa chỉ trích xuống đội tuyển sau một chiến dịch được coi là thất bại toàn diện.

28-1782617324-bi-loai-cay-dang-khoi-world-cup-2026-tuyen-han-quoc-bi-nguoi-ham-mo-yeu-cau-tu-boi-ve-nuoc
Đội tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội.

Quá thất vọng trước màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ, nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận mỉa mai gay gắt, yêu cầu toàn đội nên "tự bơi về nước" thay vì đi máy bay. Số đông CĐV cho rằng đội nhà đã tự ném đi cơ hội lớn khi rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở với sự góp mặt của CH Séc, Mexico và Nam Phi. Thế nhưng, kết quả mà Hàn Quốc thu về lại vô cùng nghèo nàn với vỏn vẹn 1 trận thắng và hứng chịu tới 2 trận thua.

Mũi dùi chỉ trích của công chúng một lần nữa tập trung vào vị trí của chiến lược gia Hong Myung-bo. Trên khắp các diễn đàn, ông bị gắn mác là "huấn luyện viên tệ nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc".

Người hâm mộ liên tục nhắc lại vết xe đổ tại World Cup 2014 (1 hòa, 2 thua) để chứng minh rằng việc tái bổ nhiệm ông cho chiến dịch World Cup 2026 là một sai lầm nghiêm trọng của liên đoàn.

Một bài đăng nhận được hơn 300 lượt đồng tình khẳng định: Kết cục bi thảm ngày hôm nay là hệ quả tất yếu của việc bổ nhiệm một HLV thiếu năng lực và coi thường quy trình chuyên môn cốt lõi.

Bên cạnh những lời chỉ trích hướng vào băng ghế chỉ đạo, nội bộ cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc cũng nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa về trách nhiệm của các tuyển thủ.

Nhóm chỉ trích cầu thủ cho rằng không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ban huấn luyện. Các cầu thủ đã ra sân với một tinh thần bạc nhược, thiếu ý chí chiến đấu, đặc biệt là trong trận thua bạc nhược trước đối thủ dưới cơ Nam Phi.

Trong khi đó, nhiều fan nhận định rằng các ngôi sao trên sân thực chất cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống vận hành và quản lý yếu kém, thiếu tầm nhìn từ thượng tầng Hiệp hội.

Từng là thế lực đáng gờm thường xuyên góp mặt ở vòng loại trực tiếp, việc Hàn Quốc dừng bước sớm tại World Cup 2026 là một nốt trầm cay đắng. Trước mắt, nền bóng đá xứ Kim Chi sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng và sức ép ngột ngạt từ dư luận trong nước.

TN (SHTT)