-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
World Cup 2026
05/07/2026 17:16Bước ngoặt đổi đời ở tuổi 40 của thủ thành Vozinha tại World Cup 2026
Bên cạnh những siêu sao danh tiếng như Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Cristiano Ronaldo, World Cup 2026 đã chứng kiến một hiện tượng vô cùng đặc biệt mang tên Vozinha. Chỉ trong vòng hơn một tháng tranh tài, người gác đền của tuyển Cape Verde đã bùng nổ truyền thông một cách kinh ngạc.
Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, tài khoản Instagram của anh chỉ có vỏn vẹn khoảng 500.000 người theo dõi. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, con số này đã chạm mốc 25 triệu, đưa anh đứng vào hàng ngũ những cầu thủ có lượng người hâm mộ trực tuyến khủng nhất thế giới. Sức hút của Vozinha lớn đến mức lượng người theo dõi anh còn bỏ xa trang mạng xã hội của nhiều nền bóng đá lớn.
Hành trình chinh phục người hâm mộ từ những trận cầu quả cảm
Bước ngoặt khiến cái tên Vozinha phủ sóng toàn cầu bắt nguồn từ trận hòa kịch tính 0-0 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng. Với hàng loạt pha cản phá xuất thần, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận và chính thức kích hoạt cơn sốt trên mạng xã hội. Lượng fan của anh tiếp tục tăng mạnh sau cuộc đối đầu với Uruguay và thực sự bùng nổ ở vòng loại trực tiếp gặp Argentina vào ngày 4/7.

Dù Cape Verde phải dừng bước với thất bại sát nút 2-3 trước nhà Đương kim vô địch, thủ thành 40 tuổi vẫn khiến thế giới ngả mũ khâm phục. Suốt 120 phút thi đấu kiên cường, anh liên tục khước từ các cơ hội ăn bàn mười mươi của Lionel Messi cùng hàng công hùng mạnh của Argentina. Kết thúc giải đấu với 18 pha cứu thua, Vozinha đã chứng kiến trang cá nhân của mình tăng trưởng hàng triệu lượt theo dõi chỉ trong một ngày sau trận đấu để cán mốc 25 triệu. Đây là điều anh chưa từng dám nghĩ tới, bởi trước đó không lâu, anh còn đang chật vật tìm kiếm bến đỗ mới khi hợp đồng với CLB hạng Hai Bồ Đào Nha - GD Chaves sắp sửa đáo hạn vào cuối tháng 6.
Cuộc sống lật sang trang mới và câu chuyện lay động hàng triệu trái tim

Sự nổi tiếng vượt bậc mang lại cho Vozinha vô số cơ hội lớn ngoài sân cỏ. Ngay sau giải đấu, anh đã có bài đăng quảng cáo đầu tiên khi bắt tay hợp tác với một tựa game điện tử bóng đá. Mặt nạ in hình anh cũng trở thành mặt hàng đắt khách tại nhiều sân vận động World Cup. Về mặt chuyên môn, truyền thông Brazil cho biết CLB Ceará tại giải Serie B đang đánh tiếng muốn chiêu mộ thủ thành kỳ cựu này để củng cố đội hình.
Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng, câu chuyện cuộc đời của Vozinha cũng lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ. Trước giải đấu, mẹ anh - bà Ana Cândida Évora - tưởng chừng phải lỡ hẹn với ngày vui của con trai vì trục trặc visa sang Mỹ. Nhờ sự chung tay kêu gọi từ cộng đồng, bà đã kịp thời có mặt trên khán đài, tạo nên khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động. HLV trưởng Bubista của tuyển Cape Verde tiết lộ rằng Vozinha đã rơi nước mắt trước ngày giải đấu khởi tranh, đó là những giọt nước mắt của sự kiên cường từ một người đàn ông bền bỉ cống hiến suốt nhiều năm để chạm tới sân chơi lớn nhất thế giới.
Hành trình phi thường và di sản để lại
Vozinha sinh ra tại Mindelo và suýt chút nữa đã được đặt tên là Valdano theo huyền thoại bóng đá Argentina. Con đường sự nghiệp của anh không giống ai khi mãi đến năm 25 tuổi mới bắt đầu chơi bóng đỉnh cao tại quê nhà trong màu áo Batuque. Suốt gần hai thập kỷ, anh đã bôn ba qua hàng loạt quốc gia như Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia.
Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, anh nhắn nhủ với chính mình tuổi 18 rằng hãy luôn kiên trì và tự hào về bản thân. Tuy nhiên, điều khiến người gác đền 40 tuổi tự hào nhất không phải là danh tiếng cá nhân hay các con số trên mạng xã hội, mà là việc cùng các đồng đội đưa vị thế của quốc gia nhỏ bé vùng Đại Tây Dương ra thế giới, chứng minh rằng một đội bóng nhỏ vẫn có thể hiên ngang đối đầu với các thế lực lớn. Anh hy vọng hành trình lịch sử này sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho các thế hệ trẻ tại quê nhà Cape Verde tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup.
- Ô tô Mercedes tông liên hoàn nhiều xe máy, 1 người tử vong (1 giờ trước)
- Thần đồng điền kinh Thái Lan giành HCV ASIAD, phá 2 kỷ lục chỉ trong 1 ngày (1 giờ trước)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (1 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (2 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (2 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (3 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (3 giờ trước)