HLV Didier Deschamps giao nhiệm vụ cho 2 cầu thủ Pháp bảo vệ Kylian Mbappe do lo ngại anh bị các cầu thủ Paraguay phạm lỗi triệt hạ, trong trận đấu vòng 1/8 rạng sáng 5/7.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt cùng một thế trận căng thẳng, "Les Bleus" đã vượt qua đối thủ Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của đội trưởng Mbappe ở phút 70 trên chấm phạt đền, Desire Doue bị phạm lỗi. Trận thắng nhọc nhằn này hoàn toàn khác biệt so với chuỗi 4 trận đấu dễ dàng trước đó của đại diện châu Âu.

05-1783242245-hlv-deschamps-yeu-cau-2-cau-thu-phap-lam-ve-si-cho-mbappe
HLV Didier Deschamps lo ngại Mbappe bị đối thủ triệt hạ (Ảnh: Reuters)

Suốt 90 phút thi đấu, tuyển Pháp đã phải đối mặt Paraguay chơi phòng ngự quyết liệt, liên tục sử dụng tiểu xảo. Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra ở những phút cuối trận, buộc HLV Didier Deschamps phải cử hai cầu thủ có thể hình to khỏe theo sát để bảo vệ Mbappe khỏi nguy cơ bị triệt hạ hoặc cuốn vào các pha xô xát.

Chiến lược gia người Pháp sau đó tiết lộ: "Tôi đã yêu cầu hai chàng trai to con và khỏe nhất theo sát Kylian ở cuối trận, vì đối thủ đã định hạ gục cậu ấy". Theo các nguồn tin, trung vệ Dayot Upamecano và tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot chính là hai "vệ sĩ" bất đắc dĩ được giao trọng trách này.  

Trận đấu đã biến Mbappe thành tâm điểm của hàng loạt va chạm nảy lửa. Ngay từ phút 39, tiền đạo này đã bị Matias Galarza dùng tay đánh nguội khi đang băng vào vòng cấm. Sức nóng tiếp tục tăng cao ở phút 77 khi Mbappe đẩy ngã Caceres từ phía sau và ngay lập tức nhận lại cú đạp trả đũa vào ống đồng từ hậu vệ đối phương.

Dù phần lớn thời gian ngôi sao sinh năm 1998 chỉ đáp lại bằng nụ cười, nhưng cũng có lúc anh không giữ được bình tĩnh, điển hình như pha xô xát với Andres Cubas sau khi bị phạm lỗi từ phía sau. Thậm chí, căng thẳng còn kéo dài vào đường hầm trong giờ nghỉ giữa hiệp khi thủ quân Pháp huých ngã một cầu thủ Paraguay.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mbappe đã hét lớn hướng về phía khán đài, từ chối bắt tay Orlando Gill và bị thủ môn của Paraguay ném bóng vào người.  

Phát biểu sau trận đấu, chân sút 28 tuổi thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng Paraguay đã lầm tưởng tuyển Pháp chỉ biết mặc "bộ vest lịch lãm" và chơi bóng đá đẹp. Anh khẳng định: "Nhưng chúng tôi cũng biết chơi thứ bóng đá xù xì. Ngay cả ở khía cạnh đó, Pháp cũng làm tốt hơn họ".

Về phía HLV Deschamps, ông thừa nhận việc giữ bình tĩnh trước đối thủ là không hề dễ dàng và thẳng thắn nhận xét về lối đá của Paraguay: "Họ sử dụng mọi cách thức. Đó không phải kiểu bóng đá thu hút khán giả đến sân, với lối chơi hung hăng, cường điệu hóa mọi thứ".

Dù vậy, cả ông và học trò đều không chỉ trích trọng tài Ilgiz Tantashev người chỉ thổi phạt Paraguay 12 lần (0 thẻ vàng) và phạt Pháp 11 lần (3 thẻ vàng). HLV Deschamps chia sẻ thêm: "Mỗi đội chơi theo cách họ muốn, nhưng tôi không thích những lời xúc phạm từ băng ghế dự bị của đối phương. Điều quan trọng nhất là không có rắc rối nào xảy ra sau trận, Pháp không mất cầu thủ nào và giành quyền đi tiếp"

PV (SHTT)