Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay vào ngày 13/6, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã lập tức trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý khổng lồ từ cả truyền thông lẫn người hâm mộ.
15-1781496836-cristiano-ronaldo-bi-cam-tam-bien-o-my
Cristiano Ronaldo trên bãi biển ở Florida (Mỹ)

Trong giai đoạn vòng bảng của giải đấu, đoàn quân của HLV Roberto Martinez lựa chọn đóng quân tại Palm Beach Gardens, thuộc bang Florida. Ngày lưu trú đầu tiên của đại diện châu Âu diễn ra khá suôn sẻ. 

Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã có khoảng thời gian thả lỏng cần thiết để hồi phục thể lực sau một chuyến bay dài. Trên bờ biển Florida, siêu sao bước sang tuổi 41 này chiếm trọn mọi ánh nhìn khi đi dạo với một thân hình rắn chắc, nổi bộc lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn.

Tuy nhiên, sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Trước tình hình hàng trăm cổ động viên cuồng nhiệt kéo đến vây kín toàn bộ khu vực bờ biển gần nơi đóng quân, lực lượng an ninh Mỹ đã phải đưa ra những cảnh báo khẩn cấp. 

Theo tờ A Bola, cơ quan an ninh yêu cầu Cristiano Ronaldo không được tùy tiện tham gia các hoạt động tắm biển để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính anh, bất chấp việc ban tổ chức đã bố trí riêng một khu vực biệt lập cho đội tuyển.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn vào trưa ngày 14/6 (theo giờ Mỹ). Nhận thấy lượng người hâm mộ đổ về quá đông khiến yếu tố an ninh lẫn quyền riêng tư bị đe dọa nghiêm trọng, HLV Roberto Martinez đã buộc phải hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch cho các học trò tắm biển. Thậm chí, BHL Bồ Đào Nha còn quyết định hủy luôn cả buổi tập thể lực dự kiến diễn ra ngay trên bãi cát.

Trước đó, một vài ngôi sao như Cancelo hay Joao Felix vừa lộ diện ngoài bãi biển đã ngay lập tức phải quay trở vào trong theo yêu cầu nghiêm ngặt từ lực lượng an ninh. Riêng Cristiano Ronaldo hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng. Thay vì ra biển, anh cùng đồng đội phải chuyển hướng sang tập luyện ở khu vực hồ bơi khép kín bên trong khu nghỉ dưỡng.

Biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt này vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách lớn, khiến nhiều người hâm mộ lặn lội đường xa cảm thấy hụt hẫng. Chia sẻ về sự nghiêm ngặt này, một CĐV Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ở quá xa cầu thủ, đáng lẽ nên có ngoại lệ để đội tuyển gần công chúng Bồ Đào Nha hơn. Tôi thức dậy sớm để đến đây. World Cup là giải đấu rất quan trọng và cầu thủ cần nghỉ ngơi nhưng không phải căng thẳng tất cả mọi ngày. Tôi chỉ muốn chụp ảnh với cầu thủ, xin chữ kí, nhưng rõ ràng đây là điều khó khăn".

PV (SHTT)