Cựu tiền vệ nổi tiếng của Arsenal, Marseille và đội tuyển Pháp Samir Nasri vừa trải qua 10 giờ đồng hồ bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến một đường dây tội phạm có tổ chức.
10-1783652191-cuu-tuyen-thu-phap-bi-tam-giu-de-dieu-tra
Samir Nasri (Ảnh: Instagram)

Theo thông tin từ tờ Le Parisien, vụ việc diễn ra vào ngày 9/7 khi Nasri bị triệu tập và thẩm vấn tại trụ sở Đội Điều tra và Nghiên cứu Tài chính (BRIF) thuộc Cảnh sát Tư pháp Paris. Cựu cầu thủ sinh năm 1987, người hiện đang đảm nhận vai trò bình luận viên cho đài Canal+, đang là tâm điểm của một vụ án quy mô lớn liên quan đến nhập khẩu ma túy, tổ chức tội phạm và rửa tiền có tổ chức.  

Cơ quan chức năng làm rõ rằng cựu tuyển thủ Pháp không bị điều tra với tư cách là nghi phạm trực tiếp buôn bán chất cấm. Thay vào đó, cuộc thẩm vấn tập trung vào nhánh điều tra hành vi rửa tiền có tổ chức. Trọng tâm của vụ án hướng về một mạng lưới tội phạm được cho là do Karim Berrebouh, một ông trùm ma túy khét tiếng tại Marseille đang thụ án tù từ năm 2021, cùng Olivier Sabbah, kẻ được xác định là mắt xích quan trọng trong hệ thống rửa tiền này, phối hợp điều hành.  

Đầu mối khiến cựu tiền vệ này rơi vào tầm ngắm của cảnh sát bắt nguồn từ quá khứ kinh doanh của anh. Vào khoảng năm 2016, Nasri từng giữ vai trò quản lý, đồng thời là cổ đông góp vốn của hộp đêm mang tên XS tọa lạc tại Ivry-sur-Seine. Đây được cho là cầu nối khiến anh bị nghi ngờ có liên đới tới dòng tiền của tổ chức tội phạm trên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cựu ngôi sao này phải đối mặt với các cơ quan thực thi pháp luật. Chỉ trước đó không lâu, vào cuối tháng 6, anh cũng từng bị tạm giữ tại Marseille.

Sau buổi làm việc kéo dài 10 giờ đồng hồ mới nhất tại Paris, lệnh tạm giữ đối với Nasri đã tạm thời được hủy bỏ và các cơ quan tố tụng vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định truy tố chính thức nào.

Dù vậy, các nguồn tin cho biết khả năng cựu tiền vệ này bị triệu tập trở lại để xem xét khởi tố trong tương lai gần vẫn được bỏ ngỏ.

PV (SHTT)