-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
World Cup 2026
11/07/2026 11:00Cựu tuyển thủ Pháp: Ronaldo bị đồng đội tẩy chay

Trò chuyện trong cuộc phỏng vấn với RMC, nhà vô địch World Cup 1998 khẳng định vấn đề cốt lõi không nằm ở cựu cầu thủ Real Madrid, mà đến từ chính cách vận hành chiến thuật và sự phối hợp của tập thể Bồ Đào Nha. Ông thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về tình cảnh của tiền đạo kỳ cựu này: "Nếu triệu tập Cristiano Ronaldo, đội bóng phải chơi vì cậu ấy. Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra. Có thể thấy cậu ấy bị chính đội nhà tẩy chay. Các đồng đội không cung cấp bóng, cũng không đặt cậu ấy vào những điều kiện thuận lợi nhất".
Dù phải thi đấu trong một hệ thống được cho là thiếu sự hỗ trợ từ xung quanh, Ronaldo vẫn chứng minh bản năng săn bàn đáng nể khi sở hữu trung bình 3,7 lần dứt điểm mỗi 90 phút và ghi được 3 bàn thắng, thành tích săn bàn cao nhất trong nội bộ tuyển Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay.
Thống kê này vượt trội hơn hẳn so với các mũi nhọn khác trên hàng công như Joao Felix (2,6 lần dứt điểm), Rafael Leao (2,3 lần) hay tiền vệ Bruno Fernandes (1,9 lần). Tuy nhiên, xét trên bình diện toàn giải đấu, số pha dứt điểm trung bình của Ronaldo chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 23. Con số này thấp hơn rất nhiều so với người đang dẫn đầu là Lionel Messi, người sở hữu tới 6,4 pha dứt điểm mỗi 90 phút và có 8 bàn.
Theo phân tích sát sao của cựu tiền vệ Pháp, phong cách chơi bóng của Ronaldo là điều ai cũng đã quá rõ ràng. Do đó, ban huấn luyện lẫn các tuyển thủ Bồ Đào Nha không thể lấy lối đá của anh làm lý do để biện minh cho sự thiếu hiệu quả.
Youri Djorkaeff nhấn mạnh thêm: "Ai cũng biết Cristiano chơi như thế nào. Cậu ấy vẫn luôn như vậy suốt sự nghiệp. Họ mong đợi điều gì, rằng cậu ấy sẽ đột nhiên thay đổi? Hoặc là không triệu tập, hoặc không xếp đá chính. Nhưng nếu đã đưa cậu ấy vào sân, họ phải xây dựng hệ thống xoay quanh cậu ấy".
Không dừng lại ở đó, nhà cựu vô địch thế giới còn lên tiếng phê phán việc các cầu thủ Bồ Đào Nha có xu hướng đùn đẩy mọi áp lực lên vai một lão tướng đã 41 tuổi, thay vì cùng nhau chủ động san sẻ gánh nặng trong những thời khắc quyết định.
"Đến một lúc nào đó, Vitinha, Bruno Fernandes và những cầu thủ khác cũng phải đứng ra gánh vác. Không thể mãi chờ Cristiano làm tất cả. Cậu ấy không phải người duy nhất có thể tạo ra khác biệt", ông nhận định.
Hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của Bồ Đào Nha đã khép lại một cách cay đắng bởi pha làm bàn duy nhất của Mikel Merino ở những phút bù giờ hiệp hai. Dù vậy, đây vẫn là một giải đấu mang tính lịch sử đối với cá nhân Ronaldo.
Nhiều khả năng đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối cùng mà anh tham dự, đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập công tại sáu kỳ World Cup khác nhau, đồng thời là cầu thủ đá chính lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu này, nâng tổng số bàn thắng của mình qua các kỳ World Cup lên con số 11.
Dù siêu sao 41 tuổi đã xác nhận sẽ không góp mặt tại kỳ World Cup 2030, anh vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục cống hiến ở đấu trường Euro 2028, thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 43. Cơ hội để người hâm mộ tiếp tục chứng kiến tiền đạo vĩ đại này trong màu áo bã trầu càng trở nên rõ ràng hơn, khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã quyết định lựa chọn tân HLV Jorge Jesus thay thế cho ông Roberto Martinez.
Chiến lược gia Jorge Jesus vốn là người hiểu rất rõ Ronaldo, khi hai thầy trò từng đồng hành và cùng nhau lên ngôi vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025-2026 trong màu áo câu lạc bộ Al Nassr.
- Vụ hai giáo viên mầm non đánh trẻ ở Thanh Hóa: Người trong cuộc nhận sai, trần tình về lý do đánh học sinh (22:29)
- Nhà xe Toàn Thắng lên tiếng về vụ xe nghi giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới (22:13)
- Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại Giải Cầu lông Sinh viên Mở rộng BCHxUSC 2026 (22:05)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (1 giờ trước)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (1 giờ trước)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (1 giờ trước)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (2 giờ trước)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (2 giờ trước)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (2 giờ trước)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (3 giờ trước)