Một sự cố hậu cần hy hữu vừa giáng đòn nặng nề vào quá trình chuẩn bị của đội tuyển Uruguay, ngay trước thềm trận đấu mở màn chiến dịch World Cup 2026.
15-1781494728-dt-uruguay-mac-ket-o-mexico-do-loi-cho-fifa
HLV Uruguay Marcelo Bielsa trong trận giao hữu với Mỹ (Reuters)

Khép lại chuyến tập huấn cuối cùng tại Cancun (Mexico) , ĐT Uruguay theo kế hoạch sẽ đáp chuyên cơ đến Miami (Mỹ) để sẵn sàng cho trận đại chiến đầu tiên thuộc khuôn khổ bảng H gặp Saudi Arabia. Tuy nhiên, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra vào phút chót: chiếc phi cơ chở đội tuyển bị cấm bay ngay tại đường băng.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố trớ trêu này được xác định là do các "vấn đề về giấy tờ và thủ tục hành chính" liên quan đến phương tiện di chuyển, cụ thể là phi cơ chưa nhận được sự phê duyệt cho lộ trình bay thẳng từ Cancun đến Miami. Hệ quả là toàn bộ các ngôi sao của tuyển Uruguay đã bị "chôn chân" mệt mỏi tại khu phức hợp suốt nhiều giờ đồng hồ để chờ đợi giới chức trách giải quyết sự việc, đồng thời tìm kiếm phương án bay thay thế.

Sự cố hành chính này đã giáng một đòn mạnh, làm đảo lộn hoàn toàn mọi tính toán và lịch trình chuẩn bị của ban huấn luyện. Thay vì có quỹ thời gian thong thả để di chuyển, thích nghi với điều kiện thời tiết tại Mỹ, khảo sát sân bãi và nghỉ ngơi hồi phục thể lực, các cầu thủ Uruguay giờ đây phải đối mặt với tình trạng kiệt sức.

Nghiêm trọng hơn, buổi tập chính thức nhằm làm quen sân và chuẩn bị cho trận ra quân tại Mỹ đã buộc phải hủy bỏ. Đội bóng Nam Mỹ chỉ có thể đặt chân đến địa điểm thi đấu khi đồng hồ đếm ngược tới giờ bóng lăn chưa đầy 24 tiếng.

Trước tình cảnh đầy bất lợi cho đội nhà, Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã vô cùng giận dữ và lập tức chỉ trích FIFA. Trong thông báo chính thức phát đi, AUF khẳng định: "Việc khởi hành từ Mexico bị trì hoãn do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Thậm chí, khi truyền thông chất vấn liệu FIFA có phải là bên chịu trách nhiệm cho sai sót nghiêm trọng này hay không, đại diện phát ngôn của AUF đã không ngần ngại đưa ra câu trả lời đanh thép là "Có".

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ phía Uruguay, FIFA hiện vẫn chọn giải pháp im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Tờ Independent cho biết họ đã chủ động liên hệ với tổ chức này để làm rõ trắng đen nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

ĐT Uruguay sẽ mở màn World Cup bằng trận đấu với Saudi Arabia lúc 5h 16/6 (giờ Việt Nam).

PV (SHTT)