Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra án phạt treo giò hai trận đối với Jarell Quansah.
10-1783653611-fifa-ban-hanh-an-phat-nang-tuyen-anh-thiet-hai-nang-ne-truoc-cuoc-doi-dau-na-uy

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác định pha vào bóng nguy hiểm của anh đối với Jesus Gallardo trong hiệp hai trận thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8 thuộc mức lỗi "nghiêm trọng". 

Án phạt nặng đồng nghĩa với việc Quansah không chỉ bỏ lỡ cuộc đối đầu tại Miami Gardens mà sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài nếu "Tam sư" giành quyền vào bán kết.  

Trước thông tin bất lợi này, Bukayo Saka thừa nhận đây là một tổn thất không hề mong muốn. Dẫu vậy, ngôi sao của tuyển Anh vẫn thể hiện quyết tâm cao khi khẳng định toàn đội vô cùng đáng thất vọng nhưng sẽ không phàn nàn, mà điều cần làm lúc này là thích nghi và lựa chọn đội hình đủ sức để đánh bại Na Uy.  

"Đó là điều vô cùng đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi không ở đây để phàn nàn. Điều cần làm là thích nghi và lựa chọn đội hình đủ sức đánh bại Na Uy", Saka nói.

Đáng chú ý, án phạt của Quansah càng khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào FIFA, cơ quan gần đây đã gây tranh cãi lớn khi hủy án treo giò một trận cho tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun. Quyết định đảo ngược đó diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. 

Dù vậy, ông Infantino khẳng định Ủy ban Kỷ luật FIFA hoạt động hoàn toàn độc lập và vụ việc của Balogun được xử lý đúng quy trình.

Án phạt dành cho Quansah đẩy HLV Thomas Tuchel vào bài toán nhân sự nan giải ở vị trí hậu vệ phải. Sự vắng mặt của Quansah – người vốn được sử dụng làm phương án dự phòng ở hành lang cánh phải, đã khiến sự lựa chọn của tuyển Anh vốn đã hạn chế nay lại càng thêm cạn kiệt trước trận gặp Na Uy.

Trước đó, lựa chọn số một của chiến lược gia người Đức là Reece James vẫn chưa thể thi đấu từ sau trận gặp Ghana ở vòng bảng do chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Tino Livramento đã phải rút lui ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh vì chấn thương bắp chân.  

Điều đáng nói là trước giải đấu, thay vì triệu tập một hậu vệ phải thực thụ khác, HLV Tuchel lại quyết định gọi bổ sung trung vệ Trevoh Chalobah. Quyết định nhân sự này, kết hợp với việc ông thẳng tay gạch tên Trent Alexander-Arnold từng gây ra rất nhiều tranh luận.

Giờ đây, khi tuyển Anh liên tiếp gánh chịu tổn thất nhân sự ở cánh phải, những quyết định chọn người đầy táo bạo trước thềm World Cup của chiến lược gia người Đức lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.  

PV (SHTT)