-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
World Cup 2026
02/07/2026 06:05Ngược dòng nghẹt thở: Harry Kane hóa "đấng cứu thế" đưa tuyển Anh vào vòng 16 đội
Bị dội gáo nước lạnh từ rất sớm và bất lực trong phần lớn thời gian thi đấu, tuyển Anh đã phải cậy nhờ đến khoảnh khắc siêu sao của thủ quân Harry Kane. Cú đúp thần sầu ở các phút 75 và 86 của tiền đạo này đã giúp "Tam sư" lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1, mở toang cánh cửa bước tiếp vào vòng 1/8.

Trận đấu được dự báo dễ dàng cho đại diện châu Âu bỗng chốc trở thành cơn ác mộng ngay từ phút thứ 7. Tận dụng cơ hội duy nhất trong đợt lên bóng đầu trận, Brian Cipenga bên phía CHDC Congo bất ngờ tung cú dứt điểm sấm sét ngay trong vùng cấm, xé toang mành lưới tuyển Anh để mở tỷ số. Bàn thua chóng vánh này lập tức làm bùng nổ làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội, khi nhiều cổ động viên thẳng thắn chỉ trích thủ thành Jordan Pickford đáng ra phải làm tốt hơn ở tình huống khép góc đó.

Bị dính đòn đau, "Tam sư" điên cuồng tràn lên tấn công nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường. Phải đợi đến phút 30, người hâm mộ tuyển Anh mới được chứng kiến cơ hội tiếp cận khung thành rõ rệt đầu tiên, song nỗ lực dứt điểm cuối cùng của Jude Bellingham lại đưa bóng đi thiếu chính xác.
Nửa cuối hiệp một tiếp tục chứng kiến màn trình diễn thót tim của đại diện xứ sương mù. Phút 43, từ đường căng ngang dọn cỗ của Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa thoải mái băng vào dứt điểm cận thành. Thủ môn Pickford hoàn toàn bất lực nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tuyển Anh khi bóng tìm đến đúng cột dọc. Ngay trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc hiệp một, Harry Kane suýt chút nữa đã có bàn quân bình tỷ số, song pha dứt điểm cận thành của anh lại không chiến thắng được sự chọn vị trí xuất sắc của thủ thành Mpasi Nzau.
Hiệp một khép lại với sự thất vọng cùng cực cho tuyển Anh khi họ tung ra tới 8 cú sút, 4 lần trúng mục tiêu nhưng đổi lại là con số 0 tròn trĩnh về mặt hiệu quả. Không chỉ bế tắc, tranh cãi còn nổ ra dữ dội khi Harry Kane ngã trong vùng cấm sau pha va chạm với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, vị vua áo đen người Jordan, ông Adham Makhadmeh, đã thẳng thừng khước từ quả phạt đền của tuyển Anh vì nhận định tiền đạo mang áo số 9 đã ăn vạ.

Bước sang hiệp hai, thế trận bế tắc vẫn tiếp tục bủa vây các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhận thấy sự rệu rã của các mũi tấn công, chiến lược gia người Đức đã đưa ra những canh bạc nhân sự mang tính bước ngoặt: ông rút Marcus Rashford ra nghỉ để nhường chỗ cho Anthony Gordon, đồng thời táo bạo kéo Declan Rice sang án ngữ hành lang cánh phải.
Sự điều chỉnh chiến thuật này ngay lập tức mang lại quả ngọt. Phút 75, từ pha phối hợp sắc nét qua chân Declan Rice và Anthony Gordon, bóng được treo chuẩn xác vào vùng cấm. Chỉ chờ có thế, Harry Kane chọn vị trí thông minh, tung cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Mpasi chỉ biết vào lưới nhặt bóng, cân bằng tỷ số 1-1.
Bàn gỡ giải tỏa tâm lý giúp tuyển Anh chơi thanh thoát và gia tăng sức ép nghẹt thở. Phút 86, sau khi Jude Bellingham bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong tư thế đối mặt với thủ môn, bóng bật ra và ngay lập tức được định đoạt bởi đẳng cấp của một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Đón bóng ở sát vạch 16,5m, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich thực hiện pha xoay người dứt điểm đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào lưới với vận tốc kinh hoàng lên tới 94 km/h. Cú nã đại bác quá nhanh và hiểm hóc khiến thủ thành của CHDC Congo chỉ biết đứng bất động nhìn bảng tỷ số nhảy sang 2-1. Đây không chỉ là bàn thắng vàng định đoạt trận đấu mà còn là pha lập công thứ 13 của Kane tại các kỳ World Cup, chính thức đưa anh vượt qua thành tích ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele (12 bàn).
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc ngày hội ăn mừng của các cổ động viên tuyển Anh chính thức bắt đầu. Với tấm vé tiến vào vòng 1/8, đối thủ tiếp theo của Harry Kane và các đồng đội sẽ là đội tuyển Mexico. Nếu tiếp tục vượt qua thử thách này để góp mặt tại vòng tứ kết, người hâm mộ bóng đá toàn cầu nhiều khả năng sẽ được chứng kiến trận đại chiến trong mơ giữa "Tam sư" và "Vũ công Samba" Brazil.
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (1 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (2 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (2 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (2 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (2 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (2 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (2 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (3 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (3 giờ trước)