-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
World Cup 2026
01/07/2026 19:59Tiết lộ chấn động về lý do Son Heung-min bị đày lên ghế dự bị tại World Cup 2026
Theo đó, Ngôi sao biểu tượng kiêm đội trưởng Son Heung-min bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu sinh tử không phải vì lý do chuyên môn hay thể lực, mà xuất phát từ một cuộc nổi loạn ngầm trong phòng thay đồ.

Mồi lửa từ video chế giễu và lệnh "tẩy chay truyền thông"
Trước khi bi kịch xảy ra, tiền đạo sinh năm 1992 là nhân tố bất khả xâm phạm của bóng đá xứ kim chi với kỷ lục 12 trận đá chính liên tiếp tại các kỳ World Cup, tính từ năm 2014 cho đến thất bại 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A giải năm nay. Tuy nhiên, đến trận cầu mang tính quyết định số phận với Nam Phi, Son Heung-min bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân từ hiệp hai. Thời điểm đó, HLV Hong Myung-bo một mực khẳng định đây là bài toán chiến thuật nhằm tận dụng tốc độ của Son khi đối phương đã xuống sức. Nhưng thực tế, Hàn Quốc tiếp tục phơi áo 0-1, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng, còn chiến lược gia này phải từ chức trong cay đắng.
Sự thật chỉ được phơi bày khi Nghị sĩ Jin Jong-oh, thành viên thuộc Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc, sở hữu một bản báo cáo mật từ các quan chức chủ chốt của đội tuyển. Ông khẳng định một cuộc xung đột sâu sắc đã bùng nổ ngay trước trận gặp Nam Phi.

Nguồn cơn của mọi rắc rối bắt đầu vào ngày 7/6 tại sân tập của đội ở Guadalajara, Mexico. Đài truyền hình JTBC đã đăng tải một video lên Youtube, vô tình lọt vào đoạn hội thoại của một nhóm phóng viên đang có lời lẽ chế giễu việc Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự. Vụ việc lập tức thổi bùng sự giận dữ của các tuyển thủ, dẫn đến một thỏa thuận ngầm trong nội bộ: Toàn đội quyết định tẩy chay truyền thông bằng cách đồng loạt từ chối các cuộc phỏng vấn.
Tuy nhiên, mâu thuẫn cốt lõi lại phát sinh từ câu hỏi: "Việc tẩy chay này sẽ kéo dài trong bao lâu?". Trong khi những công thần kỳ cựu như Son Heung-min và người bạn thân Lee Jae-sung giữ lập trường vô cùng cứng rắn, quyết tâm duy trì việc cấm vận báo chí, thì một nhóm cầu thủ khác lại kịch liệt phản đối. Họ cho rằng hành động từ chối truyền thông kéo dài tại một ngày hội bóng đá lớn như World Cup là hoàn toàn không phù hợp.
Cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ và cái giá phải trả bằng thất bại
Bất chấp sự phản kháng của nhóm cầu thủ ngôi sao, ban lãnh đạo đội tuyển sau đó đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh tẩy chay. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra ngay trong phòng thay đồ sau trận thua Mexico, khi HLV Hong Myung-bo trực tiếp yêu cầu các học trò phải thực hiện nghĩa vụ trả lời phỏng vấn trước báo giới. Trực diện đối đầu với mệnh lệnh của thuyền trưởng, phần lớn các cầu thủ chấp nhận thỏa hiệp, duy chỉ có Son Heung-min và Lee Jae-sung là kiên quyết từ chối thực hiện (riêng Lee Jae-sung có lý do chính đáng hơn vì vướng lịch kiểm tra doping).
Hậu quả của hành động thách thức quyền lực này là cả hai ngôi sao hàng đầu đều bị gạt tên khỏi danh sách đá chính trước Nam Phi. Trích lời Nghị sĩ Jin Jong-oh: "Các nguồn tin cho biết việc loại bỏ Lee Jae-sung mới là sai lầm lớn hơn. Dù huấn luyện viên có toàn quyền chọn nhân sự, chúng ta vẫn cần phải xem xét liệu có uẩn khúc nào trong quá trình đưa ra quyết định này hay không".
Sự thiếu vắng Lee Jae-sung – tiền áo số 10 đang thuộc biên chế Mainz 05 ở Bundesliga, người đã ghi 15 bàn sau 107 trận cho đội tuyển – đã để lại lỗ hổng quá lớn. Nghiêm trọng đến mức, truyền thông Hàn Quốc sau đó đã bóc tách được chi tiết trong giờ nghỉ giải lao uống nước ở hiệp hai, ngôi sao trẻ Lee Kang-in đã liên tục thúc giục ban huấn luyện: "Phải đưa anh Lee Jae-sung vào sân thôi". Dù vậy, HLV Hong Myung-bo vẫn phớt lờ khi sử dụng hết 3 quyền thay người đầu hiệp hai, trước khi tung hậu vệ Park Jin-seob vào phút 65 và tiền đạo Cho Gue-sung vào phút 73.

Bên cạnh bộ đôi sinh năm 1992, trường hợp của hậu vệ lai Đức Jens Castrop (sinh năm 2003, đang chơi cho Borussia Monchengladbach) cũng dính tin đồn rạn nứt với thầy thầy trưởng. Tuy nhiên, ông Jin Jong-oh đính chính rằng việc cầu thủ này phải mài quần trên ghế dự bị suốt cả 3 trận không liên quan đến năng lực chuyên môn, mà do sự khác biệt về mặt văn hóa và lỗi giao tiếp với các quan chức đội bóng.
Lời xin lỗi muộn màng và sự sụp đổ của một thế hệ vàng
Chiến dịch World Cup 2026 từng nhận được kỳ vọng khổng lồ từ công chúng khi Hàn Quốc sở hữu một đội hình có chiều sâu và rơi vào một bảng đấu vừa tầm. Thất bại tủi hổ này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vô cùng thất vọng. Ông lập tức lên tiếng kêu gọi các cơ quan ban ngành phải đánh giá toàn diện nguyên nhân trận thua, đồng thời chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).
Sức ép quá lớn khiến HLV Hong Myung-bo buộc phải từ chức. Trong khi đó, Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo cũng đã phải cúi đầu nhận lỗi trước người hâm mộ trong cuộc họp báo tại Mexico trước khi cùng toàn đội bay về nước.
Giữa tâm bão chỉ trích, vị nghị sĩ đứng ra thành lập trung tâm tố cáo tham nhũng để phanh phui các tiêu cực của KFA chính là cựu xạ thủ huyền thoại Jin Jong-oh (người từng đoạt 4 HCV Olympic). Ông chính thức phát động chiến dịch làm sạch bóng đá nước nhà vào ngày 29/6.
Về phía Son Heung-min, anh đã đăng tải một bức tâm thư dài tới 1.061 từ trên mạng xã hội Instagram. Giữa nỗi đau đớn khi giấc mơ lớn tan vỡ, người đội trưởng đã đứng ra nhận hết trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành vì đã phụ lòng người hâm mộ. Thế nhưng, anh vẫn không quên bảo vệ các đồng đội trước búa rìu dư luận: "Tôi cảm thấy nặng lòng và có lỗi vì lại phải nhờ mọi người một lần nữa trong tình huống này. Thay vì chỉ trích và làm tổn thương các cầu thủ, tôi chân thành mong mọi người hãy gửi đến họ sự ủng hộ và động viên ấm áp, dù biết rằng điều đó hiện tại rất khó khăn".
Đây rất có thể là chương cuối đầy buồn bã đối với thế hệ vàng của bóng đá Hàn Quốc bao gồm Son Heung-min, Lee Jae-sung, Hwang In-beom và Kim Min-jae. Cá nhân Son Heung-min đã có 4 lần liên tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng vinh quang lớn nhất anh chạm tới chỉ dừng lại ở vòng 1/8 tại kỳ World Cup 2022 trước khi gục ngã 1-4 dưới tay Brazil.
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (39 phút trước)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (43 phút trước)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (55 phút trước)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (1 giờ trước)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (1 giờ trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (2 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (2 giờ trước)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (2 giờ trước)