Cơn địa chấn mang tên Paraguay tại vòng 1/16 World Cup vào ngày 30/6 dường như mới chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão của bóng đá Đức.

Khi nỗi đau bị loại trên chấm luân lưu còn chưa nguôi ngoai, "Cỗ xe tăng" lại tiếp tục đón nhận một cú sốc lớn khi những góc khuất đầy rẫy mâu thuẫn, đố kỵ và sự thiếu tập trung trong nội bộ đội tuyển bất ngờ bị đưa ra ánh sáng.

Khủng hoảng bao trùm tuyển Đức sau trận thua sốc Paraguay
Loạt bê bối nội bộ liên tục bị phanh phui sau thất bại tại World Cup.

Sự xuất hiện quá sớm của hậu phương và những cái tị hiềm tai hại

Người đứng ra bóc trần những vấn đề nhức nhối này không ai khác chính là huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus. Cựu danh thủ 64 tuổi đã thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu và chỉ trích gay gắt công tác quản lý lỏng lẻo của ban huấn luyện khi để người thân của các cầu thủ can thiệp quá sâu vào giải đấu ngay từ giai đoạn khởi tranh.

"Tôi không hiểu vì sao cả gia đình của các cầu thủ lại phải có mặt ngay từ đầu giải. Sau đó còn phát sinh những vấn đề liên quan đến việc di chuyển, đặt khách sạn. Tất cả những điều đó đều trở thành chủ đề bàn tán trong nội bộ đội tuyển", ông Matthaus bức xúc chia sẻ.

Nghiêm trọng hơn, huyền thoại này còn tiết lộ một thực trạng nực cười về sự đố kỵ lẫn nhau giữa các ngôi sao trong đội tuyển. Cụ thể, đã có trường hợp một cầu thủ công khai bày tỏ sự bất mãn và hậm hực khi chứng kiến mẹ của đồng đội được ưu ái sắp xếp vị trí trên chuyến bay thuê riêng (charter) của đội bóng, trong khi người thân của chính mình lại phải lách cách di chuyển bằng các chuyến bay thương mại thông thường.

Theo góc nhìn của Matthaus, dù những màn tị hiềm và mâu thuẫn nội bộ này được b bịt kín, không bị rò rỉ ra truyền thông trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, nhưng nó đã kịp để lại những hệ lụy nặng nề. Sự rạn nứt ngầm ấy đã bào mòn đáng kể tâm lý chiến đấu của toàn đội. Đại diện nước Đức thay vì dồn toàn lực cho mục tiêu tối thượng là chinh phục chiếc cúp vàng World Cup, thì lại bị phân tán quá nhiều thời gian và tâm trí vào những chuyện vụn vặt bên lề.

Có thể là hình ảnh về bóng đá, bóng đá và văn bản cho biết 'Lothar Matthäus nói về việc Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại trước Paraguay 23 GOF 2 GERMANY ARE GERMANYAREOUTOFTHE.WORLOCUP OUT UT O F FT THE WORLD CUP ELIMINATED 6'

Cựu danh thủ cũng nhấn mạnh việc đội tuyển mới chỉ đặt chân đến nước Mỹ chưa đầy hai tuần, nhưng ban lãnh đạo đã liên tục sắp xếp những ngày nghỉ để cầu thủ sinh hoạt cùng người thân. Việc nuông chiều này vô hình trung làm tiêu tán sự tập trung cần có của một ứng cử viên vô địch.

Đỉnh điểm bẽ bàng: Cầu thủ nhát gan và quả luân lưu định mệnh

Những tiết lộ chấn động của Lothar Matthaus như một lời giải thích hợp lý cho màn trình diễn bạc nhược và tâm lý yếu kém của tuyển Đức trong trận thua Paraguay trước đó. Theo thông tin từ tờ Bild, sự rệu rã của "Cỗ xe tăng" đã lên đến đỉnh điểm trong loạt sút luân lưu cân não hôm 30/6.

Khi loạt sút bước sang lượt thứ 6 đầy áp lực, một sự thật bẽ bàng đã xảy ra: hàng loạt cầu thủ ngôi sao của tuyển Đức đã đồng loạt từ chối hoặc không có đủ dũng khí để bước lên thực hiện trọng trách. Sự đùn đẩy và né tránh trách nhiệm của các trụ cột đã đẩy đội tuyển vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng, người phải đứng ra "chịu trận" là trung vệ Jonathan Tah – một cầu thủ tội nghiệp chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm thực hiện quả phạt đền nào trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Trước áp lực quá nghẹt thở, cú sút hỏng ăn của Jonathan Tah như một kết cục tất yếu, chính thức tiễn tuyển Đức xách vali về nước ngay từ vòng 1/16 World Cup 2026. Thất bại thảm hại này, cộng với những bê bối nội bộ vừa bị phanh phui, đang khiến nền bóng đá nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

PV (SHTT)