-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
World Cup 2026
30/06/2026 18:48Tuyển Đức bị loại cay đắng vì các ngôi sao đùn đẩy trách nhiệm sút luân lưu
Thất bại 3-4 sau loạt đấu súng cân não trước Paraguay đã chính thức khiến tuyển Đức khép lại hành trình World Cup 2026 một cách tủi hổ. Tuy nhiên, theo tiết lộ chấn động từ tờ BILD, nguyên nhân sâu xa dẫn đến thảm họa này lại bắt nguồn từ sự rệu rã và hèn nhát ngay trong nội bộ "Die Mannschaft".
Bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm ở lượt sút thứ sáu quyết định. Hậu vệ Jonathan Tah là người bước lên thực hiện nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang, dâng tấm vé đi tiếp cho đại diện Nam Mỹ.
Đáng chú ý, đây mới là quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich này.

Vì sao một trung vệ chưa từng đá penalty bao giờ lại phải nhận trọng trách sinh tử? Câu trả lời khiến người hâm mộ tuyển Đức không khỏi phẫn nộ.
Trước đó, 5 cái tên được HLV Julian Nagelsmann chỉ định gồm Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nick Woltemade và Nadiem Amiri đã hoàn thành lượt sút của mình, đưa tỷ số luân lưu về thế hòa 3-3.
Đến lượt sút thứ sáu, luật đá luân lưu yêu cầu các cầu thủ còn lại trên sân bước lên. Lúc này, dù trên sân vẫn còn rất nhiều ngôi sao tấn công và các cựu binh dày dặn kinh nghiệm, nhưng tất cả đều tỏ ra do dự, lẩn tránh ánh mắt của ban huấn luyện và đùn đẩy quả bóng trách nhiệm cho nhau.
Lần lượt Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw đều do dự và né tránh cú sút do áp lực quá lớn. Không một ai đủ can đảm nhận quả đá quyết định, buộc Jonathan Tah phải đứng mũi chịu sào và hóa thành tội đồ bất đắc dĩ.
Hành vi đùn đẩy, né tránh áp lực của dàn hào thủ Đức ở thời khắc sinh tử chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy "Die Mannschaft" thời điểm hiện tại đã hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến thắng, thứ vũ khí bản lĩnh từng làm nên thương hiệu của bóng đá Đức trong quá khứ.
- Chém vợ, mẹ vợ rồi đổi tên lẩn trốn hơn 5 năm (06:15)
- Ninh Bình có hai trường học mang tên cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (06:10)
- Tử vi thứ 2 ngày 31/8/2026 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi đón lộc bất ngờ (6 giờ trước)
- Thương hiệu trực thuộc Toyota ra mắt ô tô giá siêu rẻ chỉ 180 triệu, đi 100km hết 3,7 lít xăng (30/08/26 23:11)
- Kết quả Chelsea 4-3 Brighton: The Blues thắng trận thứ hai liên tiếp (30/08/26 22:40)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (30/08/26 22:18)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (30/08/26 21:59)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (30/08/26 21:33)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (30/08/26 21:33)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (30/08/26 21:02)