Nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của những ngôi sao trên hàng công như Brian Brobbey và Cody Gakpo, đội tuyển Hà Lan đã có màn vùi dập không thương tiếc Thụy Điển với tỷ số 5-1, qua đó đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ và chiếm ngôi đầu bảng F.

Trước thềm chạm trán Thụy Điển, chiến lược gia Ronald Koeman đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi điền tên Brian Brobbey vào đội hình xuất phát. Quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo 24 tuổi vốn còn non kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia nhanh chóng chứng minh được sự thiên tài của vị thuyền trưởng này chỉ sau vài phút bóng lăn.

Phút thứ 5, đón đường dọn cỗ thuận lợi từ cánh trái của Cody Gakpo, Brobbey băng vào đệm bóng cận thành cực nhanh, mở tỷ số cho "Cơn lốc màu da cam".

Tiền đạo này tiếp tục thể hiện sự nhạy bén bằng pha chạy chỗ cắt mặt dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp chớp nhoáng và nhân đôi cách biệt ở phút 17.

21-1781997679-gakpo-lap-cu-dup-ha-lan-nghien-nat-thuy-dien-de-len-dinh-bang-f
Gakpo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Hai bàn thua quá sớm khiến Thụy Điển hoàn toàn choáng váng. Dù sau đó đoàn quân của HLV Graham Potter đã lấy lại bình tĩnh và tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút, đặc biệt là Viktor Gyokeres, đã khiến họ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Hà Lan.

Sau giờ nghỉ, kịch bản của hiệp một lập tức tái diễn khi Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép khủng khiếp và biến hiệp đấu thứ hai thành sân khấu riêng của Cody Gakpo.

Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool nâng tỷ số lên 3-0 từ một tình huống đệm bóng dễ dàng. Đến phút 54, chính Gakpo khép lại ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng pha ngoặt bóng kỹ thuật từ cánh vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc sở trường, nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn.

Dù Anthony Elanga mang về bàn gỡ danh dự cho Thụy Điển ở phút 59, nhưng mọi hy vọng nhen nhóm của đại diện Bắc Âu đã bị dập tắt hoàn toàn. Phút 89, cầu thủ vào sân thay người Crysencio Summerville ghi bàn thắng ấn định chiến thắng giòn giã 5-1 cho Hà Lan.

Màn hủy diệt này là câu trả lời đanh thép của thầy trò HLV Koeman sau trận hòa đầy thất vọng trước Nhật Bản ở ngày ra quân.

Với 4 điểm có được sau hai lượt trận, Hà Lan chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F. Ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, Hà Lan sẽ đụng độ Tunisia để bảo vệ vị trí dẫn đầu, trong khi Thụy Điển buộc phải tử chiến với Nhật Bản nếu muốn đi tiếp.

TN (SHTT)