Hậu vệ Ali Abdi của tuyển Tunisia đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi một chuỗi hành động vô cùng mâu thuẫn đối với tiền đạo Junya Ito bên phía Nhật Bản.
21-1782051561-hau-ve-tunisia-gay-tranh-cai-khi-bat-tay-roi-nem-bong-vao-cau-thu-nhat-ban

Sự việc bắt nguồn từ một pha va chạm ở phút thứ 14 khiến Ito phải ngã gục xuống sân. Trong lúc chân sút người Nhật Bản còn đang ngồi chỉnh lại trang phục và giày thi đấu, Abdi đã chủ động tiến lại gần và bắt tay đối thủ. Hành động này ban đầu được xem như một cử chỉ đẹp thể hiện tinh thần thể thao và sự tôn trọng.

Thế nhưng ngay sau đó, hậu vệ của Tunisia lại có một pha xử lý "quay xe" đầy ngỡ ngàng. Vừa quay lưng bước đi sau cái bắt tay, Abdi bất ngờ ném thẳng quả bóng về phía Ito.  

Tình huống dở khóc dở cười này nhanh chóng bị ghi lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự ngán ngẩm trước thái độ lật mặt như bánh tráng của hậu vệ này. Một tài khoản tiếng Nhật thậm chí đã để lại bình luận đầy mỉa mai: "Rốt cuộc anh là quý ông hay là một kẻ thô lỗ vậy?" nhằm châm biếm sự đối lập giữa hành động bắt tay lịch sự và cú ném bóng ngay sau đó.  

Suốt trận đấu, Ito liên tục khuấy đảo, xé toang hàng phòng ngự Tunisia bằng tốc độ và những bước di chuyển cực kỳ thông minh. Ác mộng thực sự đến với Abdi và đồng đội ở phút 69. Ito có pha thoát xuống phá bẫy việt vị hoàn hảo trước khi lạnh lùng hạ gục thủ môn Tunisia trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản. Bàn thắng này dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược thế cờ của đại diện đến từ Bắc Phi.  

Suốt 90 phút thi đấu trọn vẹn ở hành lang cánh trái, Ali Abdi đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả và liên tục bị đặt vào trạng thái báo động trước sức ép nghẹt thở từ các pha phản công thần tốc bên phía Nhật Bản. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đại diện AFC.

Thất bại cay đắng chính thức tiễn Tunisia rời giải đấu, trong khi chiến thắng thuyết phục giúp đội tuyển Nhật Bản mở toang cánh cửa bước tiếp vào vòng knock-out.

PV (SHTT)