Chiến thắng 4-0 của Nhật Bản trước Tunisia ở lượt thứ hai bảng F, sáng 21/6 (giờ Việt Nam) là trận thắng đậm nhất của một đội bóng châu Á trong lịch sử World Cup.
21-1782027045-nhat-ban-lap-ky-luc-chau-a-tai-world-cup-sau-chien-thang-4-sao
Daichi Kamada ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Trên sân Monterrey ngày 20/6, các học trò của HLV Hajime Moriyasu chỉ mất vỏn vẹn 4 phút để mở tỷ số trận đấu nhờ cú đệm bóng cận thành chuẩn xác của Daichi Kamada, sau nỗ lực căng ngang từ người đồng đội Keito Nakamura.

Lợi thế sớm giúp đại diện xứ sở mặt trời mọc chơi thanh thoát. Đến phút 31, Ayase Ueda nhân đôi cách biệt bằng một siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Sự áp đảo tiếp tục được cụ thể hóa trong hiệp hai khi Junya Ito và Ueda thay nhau lập công, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho "Samurai xanh".

Chiến thắng cách biệt không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Nhật Bản chính thức điền tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) có thể ghi tới bốn bàn thắng trong một trận đấu.

Trước đó, kỷ lục ghi bàn của các đại diện châu Á tại World Cup chỉ dừng lại ở con số ba. Bản thân Nhật Bản từng thắng Đan Mạch 3-1 vào năm 2010. Cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 4-0 của Ueda ở phút 83 đã tạo nên một cột mốc mới cho các đại diện châu Á. Không dừng lại ở đó, kết quả này còn thiết lập kỷ lục về trận thắng có cách biệt đậm nhất của một đội tuyển châu Á tại đấu trường World Cup, vượt qua cột mốc cách biệt hai bàn mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia từng nắm giữ trước đây.

Sự vượt trội của Nhật Bản trước Tunisia được thể hiện một cách tuyệt đối qua các thông số chuyên môn. Suốt cả trận đấu, Tunisia gần như hoàn toàn chịu trận trước sức ép nghẹt thở từ đại diện châu Á và kết thúc 90 phút mà không có nổi một cú sút trúng đích nào. Đại diện châu Phi chỉ tung ra vỏn vẹn hai pha dứt điểm cả trận, con số thấp nhất của họ tại vòng chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, lần gần nhất Tunisia bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương ở một kỳ World Cup cũng là trong cuộc đối đầu với chính Nhật Bản vào năm 2002.

Bên cạnh sự bùng nổ của hàng công, thầy trò HLV Hajime Moriyasu còn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc trong khả năng kiểm soát thế trận. Hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru giúp họ nối dài chuỗi trận bất bại tại World Cup lên con số 4, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển.

Cụ thể, Nhật Bản vẫn chưa phải nếm mùi thất bại kể từ vòng bảng World Cup 2022 với chuỗi kết quả ấn tượng: đánh bại Tây Ban Nha, hòa Hà Lan, thắng Tunisia và chỉ chịu dừng bước trước Croatia trên loạt sút luân lưu sau 120 phút thi đấu kiên cường.

Sự áp đảo toàn diện của Nhật Bản in đậm dấu ấn của hàng tiền vệ khi trung vệ Ko Itakura lập kỷ lục với 80 đường chuyền thành công, theo thống kê của OPTA, lập nên cột mốc chưa từng có của một cầu thủ Nhật Bản tại World Cup. Người xếp ngay sau anh là đồng đội Takehiro Tomiyasu với 72 đường chuyền.

Cuộc chạm trán này cũng chứng kiến Nhật Bản phá vỡ một dớp lịch sử khác trong các màn đối đầu giữa bóng đá châu Á và châu Phi tại World Cup. Trước màn đọ sức này, chưa có bất kỳ đội bóng châu Á nào ghi nổi ba bàn vào lưới một đại diện châu Phi ở sân chơi này. Kỷ lục cũ chính thức bị xô đổ ở phút 69 khi Junya Ito băng lên nâng tỷ số lên 3-0.

Ayase Ueda, vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa 2025-2026, đã có một ngày thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ thứ hai tại World Cup 2026 ghi được từ hai bàn thắng trở lên và có ít nhất một kiến tạo trong một trận đấu, xếp sau Cody Gakpo của Hà Lan. Đồng thời, Ueda cũng là danh thủ Nhật Bản đầu tiên sở hữu một cú đúp trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Hiện tại, Nhật Bản đang tạm xếp nhì bảng F và có nguy cơ chạm trán Brazil ngay ở vòng 1/16. Dẫu vậy, cơ hội tự quyết để cải thiện vị trí và né tránh nhánh đấu khó vẫn còn nguyên vẹn với thầy trò HLV Moriyasu. Họ sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đối thủ Thụy Điển diễn ra vào lúc 6h sáng thứ Sáu ngày 26/6.

PV (SHTT)