Ngay sau trận thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Carlo Ancelotti đã trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và các cựu danh thủ.
06-1783312383-hlv-carlo-ancelotti-hung-bao-chi-trich-sau-tran-thua-na-uy

Chiến lược gia Italy bị cho là đã mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng từ cách bố trí đội hình xuất phát, sử dụng nhân sự cho đến việc chỉ định người đá phạt đền.  

Lên tiếng mạnh mẽ nhất trên truyền thông, cựu tiền vệ Felipe Melo thẳng thắn chia sẻ trên Selecao Sportv rằng dù rất dễ để đổ hết lỗi cho HLV, nhưng sự thật là ông Ancelotti phải chịu trách nhiệm chính vì chính ông là người xây dựng kế hoạch thi đấu và lập phương án cho đội bóng.

"Ông ấy là người lập phương án. Vì thế, ông ấy phải chịu trách nhiệm cùng ban huấn luyện", cựu cầu thủ 43 tuổi nói thêm.

Một trong những quyết định gây tranh cãi lớn nhất của HLV Ancelotti là việc để ngôi sao số 10 Neymar ngồi trên băng ghế dự bị. Thay vì tung Neymar vào sân ngay từ đầu khi Lucas Paqueta dính chấn thương, chiến lược gia này lại lựa chọn Gabriel Martinelli đá chính và chỉ đưa siêu sao này vào sân từ phút 67.

Felipe Melo bày tỏ sự phản đối kịch liệt với lựa chọn này khi bình luận rằng ông hiểu mỗi HLV đều có niềm tin riêng, nhưng bản thân họ cũng phải linh hoạt.

"Tôi hiểu mỗi HLV đều có niềm tin của bản thân, nhưng cũng phải linh hoạt", Melo bình luận. "Tôi sẽ để Neymar đá chính. Biết đâu nếu có mặt trong hiệp một, cậu ấy đã thực hiện quả phạt đền thành công và trận đấu sẽ diễn ra theo hướng khác".

Sự tiếc nuối của cựu tuyển thủ Brazil hướng về tình huống bước ngoặt ở phút 14, thời điểm Matheus Cunha mang về quả phạt đền quý giá cho Brazil nhưng tiền vệ Bruno Guimaraes lại dứt điểm hỏng ăn.

Quyết định giao trọng trách sút phạt đền cho Bruno thay vì ngôi sao đang lên Vinicius Junior của ông Ancelotti đã vấp phải làn sóng hoài nghi cực lớn. Dù sau trận đấu, HLV Italy đã lên tiếng giải thích rằng thứ tự đá phạt đền đã được ban huấn luyện chuẩn bị sẵn từ trước và Bruno là người được chỉ định, lời phân trần này vẫn hoàn toàn bất lực trong việc thuyết phục các chuyên gia bóng đá Brazil.

"Thông thường, cầu thủ ngôi sao sẽ nhận trách nhiệm ở những khoảnh khắc như thế", Melo nói. "Nếu Vinicius nói cậu ấy sẵn sàng thực hiện, Bruno Guimaraes sẽ nhường bóng".

Đồng quan điểm với Melo, cựu tuyển thủ Brazil từng vô địch Copa America 1997 Paulo Nunes thừa nhận nếu đó là chỉ thị cứng từ Ancelotti thì Vinicius không hoàn toàn đáng trách, nhưng ít nhất tiền đạo này cũng phải chủ động đề xuất: "Để tôi sút".

Để minh chứng, Nunes nhắc lại việc Endrick từng cầm bóng định đá phạt đền nhưng đã bị Ancelotti ngăn cản, đồng thời nhấn mạnh Vinicius với tư cách là ngôi sao lớn của đội tuyển cần phải dám đứng ra nhận trách nhiệm.

Đặc biệt là khi Vinicius đang có phong độ cực cao với 4 bàn thắng tại giải đấu và đang hướng tới danh hiệu vua phá lưới, phong độ hiện tại chính là lý do anh cần phải bước lên.

Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tâm lý thi đấu, cựu tiền vệ đội tuyển Argentina Andres D'Alessandro, người từng đoạt huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2004, cũng có nhận xét tương tự.

"Đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Nếu cảm thấy tự tin, cầu thủ hoàn toàn có thể trao đổi với HLV. Vinicius phải dám nhận trách nhiệm, bởi đó có thể là khoảnh khắc làm thay đổi sự nghiệp", ông nhận xét.

PV (SHTT)