Trận thắng 2-1 trước Brazil không chỉ đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khẳng định đẳng siêu sao Erling Haaland.
06-1783337323-hlv-na-uy-cap-trung-ve-gabriel-va-marquinos-run-so-truoc-erling-haaland
Erling Haaland sút xa ghi bàn ở hiệp 2 trận đấu với Brazil (Ảnh: Reuters)

Trước trận đấu, HLV Stale Solbakken tuyên bố Na Uy không hề e sợ Brazil. Đó không phải là một lời nói suông để lên dây cót tinh thần. Trên thực tế, đại diện châu Âu đã áp đảo hoàn toàn khi kiểm soát bóng tới 66% và thực hiện 653 đường chuyền, con số cao gấp đôi đối thủ Nam Mỹ. 

Lối chơi thăng hoa này khiến cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic khen ngợi rằng dù Brazil là quê hương của bóng đá đẹp, nhưng chính Na Uy mới là đội trình diễn thứ bóng đá quyến rũ đó trên sân.  

Dẫu vậy, việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Brazil không phải là thử thách dễ dàng. Cặp trung vệ Marquinhos,thủ quân PSG hai lần vô địch Champions League liên tiếp, và Gabriel, chốt chặn vững chắc giúp Arsenal lên ngôi Ngoại hạng Anh sau 24 năm, đã tận dụng kinh nghiệm đối đầu ở cấp CLB để phong tỏa Haaland suốt 79 phút thi đấu.

Thế nhưng, bước ngoặt đã đến từ một khoảnh khắc ở hiệp hai. Trong giờ nghỉ uống nước, máy quay truyền hình bắt gặp hình ảnh HLV Solbakken ghé tai truyền chiến thuật cho cậu học trò cưng. Tiết lộ trong phòng họp báo sau đó, vị chiến lược gia 58 tuổi cho biết: "Tôi nói rằng cơ hội sẽ đến. Cặp trung vệ của Brazil rất tôn trọng Haaland, và họ đang run rẩy. Chúng ta phải tận dụng điều đó".  

Nhận xét đó trở thành hiện thực ở phút 80. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái của Schjelderup, Gabriel đã mắc sai lầm khi không theo sát Haaland, để tiền đạo 26 tuổi bật cao đánh đầu đập đất hiểm hóc vào góc phải, khai thông thế bế tắc. Đây là lần thứ hai trong năm Gabriel nếm trái đắng trước chân sút này, sau kịch bản tương tự tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 4 khi Haaland vượt qua anh để ghi bàn quyết định giúp Man City hạ Arsenal 2-1.  

Chưa dừng lại ở đó, ác mộng của người Brazil một lần nữa xảy ra ở phút 90. Xuất phát từ tình huống lơi lỏng của hệ thống phòng ngự đối phương, Haaland có bóng ngay sát vòng cấm. Dù sút xa không phải là vũ khí mạnh nhất, tiền đạo Na Uy vẫn tung ra cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ quyết đoán, ghim bóng chìm vào góc phải để hoàn tất cú đúp ngoạn mục.

Sau khoảnh khắc định cởi áo ăn mừng rồi kìm lại, Haaland hướng về phía người hâm mộ nhà hét lớn trong niềm vui sướng tột độ, đối lập hoàn toàn với những cái cúi đầu bất lực của đối thủ Brazil.

"Nếu có được một hoặc hai cơ hội, tôi thường ghi bàn. Tôi không biết mình làm được bằng cách nào, nhưng đó là thực tế", Haaland chia sẻ sau trận đấu.

Chiến tích này giúp Na Uy sở hữu chiếc vé vào tứ kết lần đầu tiên sau 4 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ trước Brazil tại sân chơi World Cup, lặp lại đúng tỷ số 2-1 ở vòng bảng năm 1998. Kết quả này cũng giúp Na Uy duy trì vị thế là đội bóng duy nhất trên thế giới mà Brazil chưa từng thắng trong lịch sử đối đầu, với chuỗi thành tích 3 thua và 2 hòa.

PV (SHTT)