Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang đứng trước cơ hội chứng kiến một chương sử thi hoành tráng bậc nhất lịch sử túc cầu.

Theo đó, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo – hai siêu sao đã thống trị nền bóng đá toàn cầu suốt hơn một thập kỷ qua – có thể sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại kỳ World Cup 2026 theo nhiều kịch bản khó lường, trải dài từ vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết cho đến trận chiến sống còn ở chung kết.

World Cup 2026: “Vũ điệu cuối cùng” của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi
Có nhiều kịch bản để Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đối đầu với nhau tại World Cup 2026.

Căn cứ vào kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch Argentina được xếp vào bảng J cùng với các đối thủ Áo, Algeria và Jordan. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K, chung đụng với CHDC Congo, Colombia và Uzbekistan. Chính cách sắp xếp các nhánh đấu của ban tổ chức đã mở ra những con đường định mệnh, khiến hai huyền thoại sống này có thể đụng độ nhau ở nhiều thời điểm khác nhau của giai đoạn loại trực tiếp (knock-out).

Từ giấc mơ chung kết trong mơ đến kịch bản chạm trán sớm

Kịch bản khiến hàng triệu trái tim yêu bóng đá thổn thức nhất chính là trận chung kết đỉnh cao diễn ra tại New Jersey vào ngày 19/7. Điều kiện để giấc mơ này thành hiện thực là một trong hai đội phải đứng đầu bảng đấu của mình, còn đội kia xếp vị trí nhì bảng (Argentina nhất bảng J và Bồ Đào Nha nhì bảng K, hoặc ngược lại). Khi đó, hai đội bóng sẽ được phân vào hai nhánh đấu đối diện tách biệt và họ chỉ có thể chạm mặt nhau một khi đã đánh bại mọi chướng ngại vật để bước vào trận đấu cuối cùng.

Nếu hai đội không đi theo hai nhánh đối lập, một cuộc đụng độ nảy lửa ở vòng tứ kết tại Kansas City hoàn toàn có thể xảy ra. Kịch bản này xuất hiện nếu cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha cùng dắt tay nhau tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng. Đây là khả năng được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi cả hai ông lớn đều là những cái tên sừng sỏ nhất bảng đấu, đồng thời các đối thủ tiềm năng của họ ở vòng 1/16 và 1/8 đều không quá mạnh.

Bất ngờ hơn, Messi và Ronaldo thậm chí có thể phải phân định thắng thua sớm hơn ngay từ vòng 1/8. Chương sau của câu chuyện sẽ diễn ra tại Arlington, Texas vào ngày 6/7 nếu cả Argentina và Bồ Đào Nha đồng loạt sẩy chân và chỉ đi tiếp với vị trí nhì bảng, miễn là họ cùng ca khúc khải hoàn ở vòng 1/16.

Ngoài ra, với thể thức 48 đội mới của World Cup 2026 cho phép các đội đứng thứ ba có thành tích tốt đi tiếp, một cuộc chạm trán ngay từ vòng 1/16 có thể nổ ra nếu Bồ Đào Nha đứng đầu bảng còn Argentina chật vật đi tiếp bằng chiếc vé vớt vị trí thứ ba. Về mặt lý thuyết, họ cũng có thể gặp nhau ở vòng bán kết. Tuy nhiên, hai kịch bản sau cùng này được nhận định là rất khó xảy ra trong thực tế.

Vũ điệu cuối cùng và cơ hội xóa bỏ lời nguyền lịch sử

Dù cuộc đối đầu diễn ra ở bất kỳ vòng đấu nào, đây vẫn sẽ là màn so tài đặc biệt nhất lịch sử. Cả Messi và Ronaldo đều đang chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, và gần như chắc chắn là chương cuối cùng của họ ở cấp độ đội tuyển. Cùng ra mắt sân chơi World Cup vào năm 2006 và miệt mài góp mặt ở mọi kỳ đại hội kể từ đó, thế nhưng hai số 10 và số 7 huyền thoại này chưa từng một lần đối đầu trực tiếp trong một trận đấu chính thức dưới màu áo quốc gia.

Trong lịch sử, họ mới chỉ gặp nhau đúng hai lần ở cấp độ đội tuyển, nhưng đều nằm trong khuôn khổ các trận giao hữu vào năm 2011 và 2014 với kết quả hòa nhã: mỗi người thắng một trận và bỏ túi riêng một bàn thắng. Suốt 20 năm qua, hai nền bóng đá Argentina và Bồ Đào Nha cũng chưa từng chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Vì vậy, World Cup 2026 chính là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ được tận mắt chứng kiến màn so tài lịch sử này.

Xét về vị thế tại sân chơi danh giá nhất hành tinh, Messi đang là người sở hữu bản lý lịch sáng giá hơn. Sau nhiều năm lận đận tìm kiếm danh hiệu cùng Albiceleste, siêu sao 38 tuổi đã chạm tay vào cúp vàng quý giá tại Qatar vào năm 2022. Dù từng gặp phải những rắc rối về mặt thể lực trong màu áo CLB Inter Miami, chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng vẫn điền tên mình vào danh sách đến Bắc Mỹ, sẵn sàng cho lời chào kết đầy ngạo nghễ.

Ngược lại, Cristiano Ronaldo bước vào giải đấu với ngọn lửa khát vọng cháy bỏng nhằm chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập cúp vô địch đồ sộ của mình. Anh từng đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu tại Euro và hai lần xưng vương tại UEFA Nations League, nhưng World Cup vẫn là một thánh địa xa xỉ đối với CR7. Thành tích tốt nhất của Ronaldo chỉ là vị trí thứ tư từ kỳ World Cup đầu tiên năm 2006. Kể từ cột mốc đó, Bồ Đào Nha liên tục nếm trái đắng khi bị loại ở vòng 1/8 (năm 2010, 2018), dừng bước từ vòng bảng (năm 2014) và gục ngã tại tứ kết năm 2022.

Bản thân Ronaldo cũng phải gánh chịu một thống kê đáng buồn khi chưa từng ghi bàn hay kiến tạo tại các trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Ở kỳ đại hội tại Qatar, anh thậm chí còn đánh mất suất đá chính ở giai đoạn loại trực tiếp và bất lực nhìn Bồ Đào Nha cay đắng gục ngã trước Morocco tại tứ kết. Chính vì thế, giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico năm nay không chỉ là cơ hội để Ronaldo phục hận, mà còn là sân khấu để hai thực thể vĩ đại nhất của bóng đá đương đại viết nên đoạn kết cho một thiên trường ca kéo dài hai thập kỷ.

PV (SHTT)