Tiền đạo Matheus Cunha vừa bị cơ quan chức năng Anh truy tố vì hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng và thái độ không hợp tác với lực lượng cảnh sát.
12-1781234122-sao-mu-bi-truy-to-ngay-truoc-world-cup

Theo tài liệu tòa án do Sky Sports công bố, rắc rối của ngôi sao thuộc biên chế Manchester United bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào năm ngoái. Cụ thể, vào ngày 17/8/2025, chỉ vài giờ sau khi Quỷ Đỏ nhận thất bại 0-1 trước Arsenal trong ngày ra quân Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026. 

Chiếc xe sang Mercedes đăng ký tên anh đã bị camera giao thông ghi lại khi đang di chuyển với tốc độ 37 dặm/giờ (gần 60 km/h) trên tuyến đường Hale Road.

Mọi chuyện sẽ không đi quá xa nếu chân sút 27 tuổi có thái độ hợp tác. Phía cảnh sát cho biết họ đã liên tục gửi thư yêu cầu tiền đạo này xác nhận danh tính người cầm lái vào thời điểm vi phạm, nhưng không có hồi đáp. Chính sự ngó lơ này đã khiến tuyển thủ Brazil phải gánh thêm tội danh nặng hơn: cố tình không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hệ quả là ngay giữa thời điểm đáng lẽ phải tập trung hoàn toàn cho ĐT Brazil tại World Cup, Cunha lại phải chuẩn bị đối mặt với pháp lý. Một quan chức tư pháp xác nhận cựu cầu thủ Wolverhampton sẽ phải ra hầu tòa trong một phiên điều trần công khai tại Tòa án Bolton vào ngày 16/12 tới. Thậm chí, anh còn đứng trước nguy cơ bị tước quyền sử dụng bằng lái xe ngay trong quá trình xét xử.  

Matheus Cunha không phải là cái tên duy nhất tại Old Trafford "gặp hạn" vì tốc độ. Cảnh sát đã mở một chiến dịch điều tra diện rộng và đưa thêm hai ngôi sao khác của Manchester United vào danh sách truy tố vì các lỗi vi phạm tương tự trong những vụ việc hoàn toàn độc lập.  

Người đầu tiên là trung vệ Harry Maguire. Cựu đội trưởng Man Utd bị phát hiện điều khiển chiếc xe siêu sang Range Rover trị giá 130.000 bảng Anh chạy với vận tốc 37 dặm/giờ (khoảng 60 km/h) tại một khu vực ở Altrincham, Greater Manchester, nơi vốn chỉ giới hạn tốc độ tối đa là 30 dặm/giờ (48 km/h). Ngôi sao người Anh đã nhanh chóng bị truy tố và lãnh án trong phiên tòa diễn ra vào tuần trước.  

Cái tên còn lại là thủ thành dự bị Altay Bayindir. Vào ngày 24/11 năm ngoái, thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị bắt quả tang khi đạp ga chiếc Mercedes lên tới 41 dặm/giờ tại vùng ranh giới giới hạn 30 dặm/giờ thuộc làng Hale Barns, Greater Manchester. 

Khác với người đồng đội Cunha trên tuyển Brazil, Bayindir, người cũng vừa được triệu tập vào đội hình Thổ Nhĩ Kỳ tham dự World Cup 2026, đã chọn giải pháp khôn ngoan hơn khi chủ động nhận tội và không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào để giảm thiểu rắc rối.  

PV (SHTT)