-
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ -
GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm -
Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển -
Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành -
Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp hoạt động trên Telegram, dấu hiệu liên quan người chưa thành niên -
Tử vi thứ 4 ngày 7/10/2026 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Hợi dễ bị hiểu lầm -
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ
World Cup 2026
27/06/2026 06:15Senegal thắng đậm Iraq khiến Hàn Quốc lâm nguy trong cuộc đua vé vớt
Sau hai trận ra quân trắng tay trước Na Uy và Pháp, tuyển Senegal bước vào lượt cơ hội cuối cùng với một mệnh lệnh duy nhất, phải thắng Iraq càng đậm càng tốt. Với dàn ngôi sao đẳng cấp đang chinh chiến tại châu Âu như Sadio Mane hay Ismaila Sarr, đại diện châu Phi nhanh chóng cụ thể hóa quyết tâm bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 do công của Habib Diarra.
Áp lực nghẹt thở từ tốc độ và thể hình vượt trội của Senegal khiến hệ thống phòng ngự của Iraq sớm vỡ vụn. Bi kịch ập đến với đội bóng châu Á ở phút 12 khi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Sadio Mane. Dù chơi thiếu người, Iraq vẫn kiên cường pressing và chơi lăn xả, khiến các chân sút Senegal phung phí hàng loạt cơ hội và chỉ có thể khép lại hiệp một với lợi thế mong manh 1-0.

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt trận đấu xuất hiện từ sai lầm tai hại của tiền vệ Zidane Iqbal bên phía Iraq ở phút 56. Sadio Mane chớp thời cơ cực nhanh trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt.
Khi nút thắt tâm lý được cởi bỏ, Senegal đã biến nửa sau của hiệp hai thành một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn với những pha lập công liên tiếp.
Phút 59, Pape Gueye vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Vẫn là Pape Gueye lên tiếng với cú sút chân trái quyết đoán từ tuyến hai, hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 71.
Đến phút 82, Iliman Ndiaye ấn định chiến thắng 5-0 bằng một pha dứt điểm ở góc hẹp không thể cản phá.
Hủy diệt Iraq với 5 bàn không gỡ, Senegal khép lại chiến dịch vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng I với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại rất ấn tượng là +2.
Kết quả này giúp Sadio Mane và các đồng đội chính thức vượt mặt hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất là Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số -1) và Scotland (3 điểm, hiệu số -3). Điều này khiến cơ hội lách qua khe cửa hẹp của đại diện châu Á, Hàn Quốc cũng đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
- 3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội (08:08)
- New York ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca sởi tăng mạnh (17 phút trước)
- Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? (23 phút trước)
- Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ (25 phút trước)
- GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm (28 phút trước)
- Nam thần VFC Việt Anh bất ngờ lấn sân bán chân gà ở Hà Nội (33 phút trước)
- Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển (49 phút trước)
- Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành (56 phút trước)
- Dự báo thời tiết 7/10: Huế - Đà Nẵng đối mặt mưa rất lớn, có nơi vượt 600mm (1 giờ trước)
- Phát ngôn "cứ để Iran xóa sổ Los Angeles, San Diego" của Tổng thống Trump châm ngòi làn sóng phẫn nộ tại California (1 giờ trước)